|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Người hùng cảnh báo sớm về virus corona vừa qua đời ở tâm dịch Vũ Hán

02:04 | 07/02/2020
Chia sẻ
Bác sĩ Li Wenliang - người đã cố gắng cảnh báo các chuyên gia khác về virus corona đã qua đời sau khi nhiễm bệnh ở chính tâm dịch Vũ Hán.

Tờ Thời báo Hoàn cầu của nhà nước Trung Quốc cho biết bác sĩ nhãn khoa Li Wenliang đến từ Bệnh viện Trung ương Vũ Hán đã tử vong do virus corona vào hôm 6/2 (theo giờ địa phương).

1 trong 8 bác sĩ đầu tiên cảnh báo về virus corona đã qua đời  - Ảnh 1.

Tờ Thời báo Hoàn cầu xác nhận bác sĩ Li Wenliang đã qua đời do nhiễm chủng virus corona gây dịch viêm phổi Vũ Hán hôm 6/2. (Ảnh chụp màn hình)

Bác sĩ Li từng bị cảnh sát triệu tập khi cố gắng đưa ra cảnh báo về virus corona hồi tháng 12 năm ngoái, tuy nhiên thời điểm đó ông chưa biết đây là chủng virus nào.

Cụ thể, ông đã gửi một tin nhắn đến các cựu sinh viên Vũ Hán trên WeChat hôm 30/12 về trường hợp 7 người đến từ một chợ hải sản nhiễm virus giống SARS gây viêm phổi và đang bị cách li tại bệnh viện nơi ông làm việc.

Theo CNN, ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện trên ứng dụng WeChat trên sau đó đã nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng mạng.

Vài ngày sau, cảnh sát địa phương triệu tập bác sĩ Li Wenliang đến cơ quan để kí một bức thư, trong đó buộc tội ông đưa ra "bình luận sai lệch". Được biết, bác sĩ Li là một trong 8 người bị cảnh sát điều tra vì "tung tin đồn thất thiệt" do đưa ra cảnh báo về chủng virus tương tự SARS nêu trên.

Theo BBC, đến ngày 10/1, bác sĩ Li xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho và phải nhập viện.

Khoảng 10 ngày sau đó, chính phủ Trung Quốc chính thức công bố tình hình dịch virus corona, vốn được cho là bắt nguồn từ một chợ kinh doanh hải sản và động vật hoang dã ở Vũ Hán. Đến ngày 1/2, bác sĩ Li có kết quả dương tính với chủng virus corona mới.

Khả Nhân