|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump hứng chỉ trích vì đi chơi golf khi hàng trăm nghìn dân Mỹ chết vì dịch

09:09 | 07/09/2020
Chia sẻ
Hôm 5/9, Tổng thống Trump đã đến thăm một trong các sân golf của gia đình sau khi các chuyên gia cảnh báo có thể có đến hơn 400.000 người Mỹ tử vong vì đại dịch COVID-19 vào cuối năm nay. Đối thủ tranh cử Joe Biden cũng theo đó mà công kích ông Trump trên Facebook.

Ngày 4/9, Viện Đánh giá và Đo lường Y tế (IHME) thuộc Đại học Washington cảnh báo tổng số ca tử vong do đại dịch COVID-19 tại Mỹ sẽ lên tới 410.000 người vào cuối năm nay, cao hơn gấp đôi so với tổng số ca tử vong hiện tại.

IHME còn cảnh báo số người chết do nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể tăng hơn gấp ba lần từ 850 ca tử vong/ngày hiện nay lên 3.000 ca/ngày vào tháng 12 năm nay.

Reuters dẫn lời IHME cho biết tỉ lệ tử vong có thể giảm 30% nếu người dân Mỹ đeo khẩu trang như khuyến nghị của các chuyên gia dịch tễ, tuy nhiên tỉ lệ đeo khẩu trang lại đang giảm dần.

Đối thủ Biden công kích ông Trump bỏ đi chơi golf sau dự báo 410.000 người Mỹ tử vong vì COVID-19 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế đẩy xe chứa xác bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, IHME từng dự báo có 317.697 người Mỹ tử vong do COVID-19 tính đến ngày 1/12.

Dự báo của IHME dành cho thế giới còn tồi tệ hơn, khi tổng số ca tử vong được dự đoán sẽ tăng gấp ba lần lên 2,8 triệu tính đến ngày 1/1/2021.

Theo dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins tính đến sáng ngày 7/9 (giờ Việt Nam), Mỹ đang dẫn đầu thế giới với hơn 6,2 triệu ca nhiễm và gần 189.000 ca tử vong do COVID-19.

IHME đã gây sóng gió vào đầu năm nay khi các dự báo bi quan của viện này trái ngược hoàn toàn với tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Trump rằng virus SARS-CoV-2 sẽ biến mất. Tuy nhiên, số trường hợp tử vong của Mỹ trên thực tế lại vượt qua một số dự đoán tồi tệ nhất của IHME.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) thường đưa ra dự báo trước 4 tuần. Theo ước tính mới nhất của CDC, Mỹ sẽ có 200.000 - 210.000 ca tử vong vào ngày 26/9.

Giữa bối cảnh đó, vào ngày 5/9, Tổng thống Trump đã đến thăm Sân Golf Quốc gia Trump ở bang Virginia. Ông Trump đi ngang qua nhiều người biểu tình ven đường, trong đó có một người cầm tấm biểu ngữ: "Bầu cho gã hề, chúng ta có cả gánh xiếc".

Theo CNN, chuyến thăm ngày 5/9 là chuyến đi thứ 295 tới một trong các sân golf của chính ông Trump trong nhiệm kì tổng thống của ông.

Trong chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng năm 2016, ông Trump đã chỉ trích gay gắt về số trận golf mà Tổng thống Barack Obama chơi trong thời gian đương nhiệm. Tuy nhiên, khi ở Nhà Trắng, ông Trump còn chơi thường xuyên hơn so với người tiền nhiệm.

Đối thủ Biden công kích ông Trump bỏ đi chơi golf sau dự báo 410.000 người Mỹ tử vong vì COVID-19 - Ảnh 2.

Nguồn: Fanpage Joe Biden

Khi chỉ còn hơn hai tháng nữa cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu bầu, ứng viên tổng thống Joe Biden của Đảng Dân chủ đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội công kích ông Trump về chuyện chơi golf.

Trên trang Facebook của mình, cựu Phó Tổng thống Joe Biden viết: "Trong khi hơn 188.000 người Mỹ tử vong vì COVID-19, Tổng thống Trump lại bỏ đi chơi golf" và "Ngài Tổng thống Trump, chơi golf cuối tuần và đăng tweet nhảm nhí thế là đủ rồi. Đã đến lúc ông phải làm việc và kiểm soát đại dịch đi thôi".

Yên Khê