|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trump nổi giận, bỏ dở họp báo khi bị hỏi về năng lực xét nghiệm COVID-19

08:48 | 12/05/2020
Chia sẻ
Vào ngày 11/5, Tổng thống Donald Trump đã đột ngột rời khỏi cuộc họp báo về COVID-19 tại Nhà Trắng sau khi tỏ thái độ tức giận với hai phóng viên, một người đặt câu hỏi về chương trình xét nghiệm và người còn lại thậm chí chưa hề đặt câu hỏi.
Tổng thống Trump tức giận, đột ngột dừng họp báo khi bị hỏi về năng lực xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Trump giận dữ rời họp báo. (Ảnh: AP)

CNBC nhận định, cuộc họp báo tại Vườn Hồng hôm 11/5 trao cho Tổng thống Trump cơ hội để khoe khoang về năng lực xét nghiệm đang gia tăng thời gian gần đây của Mỹ. Tại đó, ông Trump đã phát biểu và trả lời câu hỏi của báo chí trong gần một giờ liền.

Cuộc họp báo này bắt đầu với một khởi đầu khá gập ghềnh khi ông Trump thông tin sai khoản ngân sách sẽ được phân bổ cho chương trình xét nghiệm của từng tiểu bang.

"Chúng tôi đang chi 1 tỉ USD cho các tiểu bang, vùng lãnh thổ và nhóm người trên khắp nước Mỹ", ông Trump tuyên bố. Các quan chức chính phủ liên bang trước đó đã nói với báo giới rằng phát biểu trên sẽ là điểm nhấn của sự kiện họp báo lần này.

Tuy nhiên, chính các quan chức đó cho biết khoản chi ngân sách sẽ là 11 tỉ USD chứ không phải 1 tỉ USD. Hơn nữa, 11 tỉ USD này nằm trong Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế (CARES) mà Quốc hội Mỹ thông qua và kí thành luật vào tháng 4, làm dấy lên câu hỏi tại sao khoản tiền cứu trợ bị giữ lại gần ba tuần lại được coi là thành tích lớn.

Sau đó, một phát ngôn viên của Nhà Trắng đã xác nhận với CNBC rằng số tiền thực tế là 11 tỉ USD.

Trong phần còn lại của cuộc họp báo, ông Trump đã điểm sơ qua về số lượng thiết bị bảo hộ cá nhân, máy thở và một số thiết bị thiết yếu khác mà Mỹ đang sản xuất và phân bổ đến các bang để chống lại đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, chính phần hỏi đáp giữa ông Trump và báo chí đã khiến ông giận dữ và rời sự kiện.

Vào khoảng 17h15 (giờ Mỹ), nữ phóng viên đài CBS News là Weijia Jiang (một người Mỹ gốc Hoa) đã hỏi ông Trump như sau: "Ngài đã nhiều lần khẳng định chương trình xét nghiệm của Mỹ tốt hơn bất kì quốc gia nào khác. Tại sao điều đó lại quan trọng đến thế? Tại sao Ngài phải cạnh tranh với các nước khác khi mà mỗi ngày trôi qua, nhiều người Mỹ vẫn bỏ mạng và số ca nhiễm tiếp tục tăng lên?"

"Trên khắp thế giới có đầy người đang bỏ mạng", ông Trump đáp. "Và có lẽ đây là câu hỏi mà cô nên hỏi Trung Quốc. Đừng hỏi tôi! Hãy hỏi Trung Quốc, được chứ? Nếu cô hỏi họ câu này, cô có thể sẽ nhận được một câu trả lời rất kì quặc".

Phóng viên Jiang nhanh chóng phản hồi, hỏi tại sao ông Trump lại trả lời như thế với chính cô. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng ông không nói riêng với bất kì ai và chuyển sang một phóng viên khác (thuộc đài CNN) nhưng người này chưa kịp hỏi đã bị mất lượt.

Khi phóng viên CNN chất vấn tại sao được gọi nhưng không được nêu câu hỏi, ông Trump đáp: "Tôi có gọi. Nhưng anh không đáp và giờ tôi xin mời nữ phóng viên trẻ tuổi ở phía sau".

"Thưa quí vị, rất cảm ơn các vị đã có mặt ngày hôm nay, tôi đánh giá cao điều đó", Tổng thống Trump đột ngột nói và quay lưng bỏ đi.

Cuộc họp báo hôm 11/5 là lần gần nhất mà ông Trump đụng độ với báo chí kể từ khi ông thực hiện họp báo hàng ngày về tình hình đại dịch COVID-19 vào giữa tháng 3.

Ông Trump cũng cáo buộc Trung Quốc giữ kín thông tin về virus SARS-CoV-2. Tuần trước, ông Trump gợi ý có thể virus đã vô tình thoát ra ngoài từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc - một cáo buộc mà cho đến nay các cơ quan tình báo Mỹ cho biết họ không có bằng chứng chứng minh.

Gần đây hơn, các quan chức chính phủ Mỹ đã nói rằng có một số dấu hiệu cho thấy Trug Quốc đang sử dụng chiến tranh mạng để đánh cắp nghiên cứu về vắc xin từ các phòng thí nghiệm Mỹ.

Ở diễn biến khác, ông Qasim Rashid - một thành viên Đảng Dân chủ đến từ bang Virginia và đang chạy đua vào Quốc hội, đã dẫn số liệu của Worldometer cho biết Mỹ chỉ xếp thứ 39 về xét nghiệm COVID-19 trên đầu người chứ không phải dẫn đầu thế giới như một tấm bảng trong cuộc họp báo của ông Trump ghi.

Tổng thống Trump tức giận, đột ngột dừng họp báo khi bị hỏi về năng lực xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 2.

Trong một dòng tweet đăng tải trên Twitter, ông Rashid đã dẫn số liệu của Worldometer, khẳng định Mỹ chỉ xếp thứ 39 trên thế giới về bình quân xét nghiệm COVID-19 trên đầu người. Ông Rashid viết: "Người dân Mỹ cần xét nghiệm nhưng không được vì Tổng thống Trump từ chối cung cấp đủ kit xét nghiệm. Mỹ chẳng dẫn đầu gì cả. Thất bại toàn tập!" (Ảnh chụp màn hình)

Yên Khê