|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump giận sôi máu khi thấy khán đài trống trải

08:31 | 22/06/2020
Chia sẻ
CNBC cho biết Tổng thống Trump đã "giận sôi máu" khi số người tham dự sự kiện tranh cử của ông tại Tulsa, Oklahoma kém xa kì vọng ban đầu. Đây là buổi vận động tranh cử đầu tiên của ông Trump sau ba tháng tạm nghỉ vì dịch COVID-19.
Tổng thống Trump giận sôi máu khi thấy khán đài trống trải - Ảnh 1.

Tổng thống Trump xuất hiện tại sự kiện tranh cử ở thành phố Tulsa ngày 20/6/2020, khán đài phía trên còn nhiều ghế trống. Ảnh: Reuters.

CNBC dẫn nguồn tin thân cận cho biết từ trước lúc sự kiện bắt đầu, ông Trump đã tỏ vẻ giận dữ khi ông thấy báo chí đưa tin về việc 6 người trong nhóm tổ chức sự kiện của ông tại Tulsa được xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Trong 6 ca dương tính này có cả một người thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ. Ông Trump tra hỏi những người xung quanh xem tại sao thông tin này lại lọt ra ngoài và tỏ ra rất khó chịu khi các tít báo trước sự kiện được kì vọng là siêu to khổng lồ của ông chỉ toàn nói về 6 ca dương tính này.

Khi thấy khán đài sự kiện đa phần là ghế trống, ông Trump càng điên tiết hơn.

Nhóm tranh cử của Tổng thống Trump từng hứa hẹn chắc nịch rằng toàn bộ 19.000 chỗ ngồi tại trung tâm sự kiện BOK của thành phố Tulsa sẽ không còn một chỗ trống. Số người đăng kí tham dự sự kiện lên tới gần 1 triệu.

Ban tổ chức tự tin về số người tham dự tới nỗi đã chuẩn bị thêm một khu vực dự phòng có thể chứa thêm vài nghìn người trong trường hợp trung tâm BOK quá tải. Trong thực tế, theo Giám đốc ban phòng cháy chữa cháy Tulsa, chỉ có khoảng 6.200 người đến dự và tất nhiên kế hoạch dự phòng không bao giờ được dùng đến.

Một đồng minh của ông Trump nói về sai lầm của ban tổ chức sự kiện tranh cử: "Bài học vỡ lòng trong chính trị là phải luôn luôn hứa ít, làm nhiều, vượt xa kì vọng đặt ra".

Tại sự kiện tranh cử của ông Trump ngày 20/6, khoảng 2/3 khán đài tại trung tâm sự kiện BOK, thành phố Tulsa là ghế trống. Tuy vậy những người tham dự không giữ giãn cách và nhiều người không đeo khẩu trang. Ảnh: Reuters/Forbes.

Theo CNBC, người phải chịu trách nhiệm chính trong việc để cho khán đài BOK trống trải là ông Brad Parscale – Giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Trump. Chính ông Parscale đã liên tiếp khoe khoang về số người đăng kí khổng lồ trước ngày diễn ra sự kiện.

Tháng trước, khi kết quả các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump đang thua kém so với ứng viên hàng đầu của Đảng Dân chủ Joe Biden tại một số bang quan trọng, ông Parscale đã bị trách mắng và một trợ lí đã được tuyển về để hỗ trợ việc điều hành hoạt động.

Chính nhóm tranh cử của ông Trump đang ngày càng lo ngại rằng Tổng thống và các cố vấn không có một thông điệp nhất quán để thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho mình. Sự kiện ngày 20/6 tại Tulsa là bằng chứng mới nhất cho thấy ông Trump không có một chiến lược mũi nhọn để tấn công đối thủ Joe Biden khi chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa là tới cuộc tổng tuyển cử.

Có nhiều nguyên nhân giải thích cho số người tham dự đáng thất vọng tại Tulsa, chẳng hạn như lo ngại lây nhiễm COVID-19 tại sự kiện trong nhà với hàng nghìn người, lo mưa bão sau nhiều ngày nắng nóng, … Theo Bloomberg một nguyên nhân khác là nhiều nhóm người trẻ tuổi phản đối ông Trump trên mạng xã hội TikTok, Twitter, Instagram đã cố tình đăng kí tham dự dù không hề có ý định đến sự kiện.

Trong khi ông Trump buồn bực và thất vọng thì các chuyên gia y tế có thể phần nào nhẹ nhõm vì số người tham dự ít đồng nghĩa với nguy cơ "siêu lây nhiễm" tại sự kiện Tulsa giảm đi. Dù vậy, 6.200 người vẫn là một con số rất lớn và nhiều người không đeo khẩu trang cũng như không giữ khoảng cách an toàn.

Trong hai ngày liên tiếp 19 và 20/6, nước Mỹ đều ghi nhận trên 30.000 ca nhiễm COVID-19 mới, mức cao nhất kể từ ngày 1/5 tới nay. Nhiều bang công bố số ca nhiễm tăng vọt như Arizona, Florida, California, Nevada, South Carolina ... làm dấy lên lo ngại về một đợt bùng phát mới khi các bang gỡ lệnh phong tỏa.

Đức Quyền