|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hàng xóm ở Mar-a-Lago không muốn ông Trump trở về

05:17 | 20/12/2020
Chia sẻ
Gia đình Tổng thống Trump có ý định chuyển về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) để sinh sống sau khi rời Nhà Trắng. Tuy nhiên, hàng xóm tương lai của ông Trump dường như không mấy vui vẻ với dự định của gia đình ông.
Hàng xóm ở Mar-a-Lago muốn ngăn ông Trump trở về - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters).

Trong 34 ngày tới, Tổng thống Trump vẫn sẽ là một trong các nhân vật quyền lực nhất thế giới.

Dưới quyền của ông Trump là một lực lượng quân đội hùng hậu gồm Hải, Lục, Không quân. Bên trong các nhóm quân lực tinh nhuệ này là các chuyên gia hàng đầu, như lính bắn tỉa, đặc nhiệm SEAL, kĩ thuật viên tên lửa,... Hàng nghìn vũ khí hạt nhân cũng phải theo lệnh ông Trump.

Dù mối quan hệ của ông Trump và các cấp dưới đã sa sút đáng kể trong 4 năm qua, Giám đốc FBI Christopher Wray và bất kì ai thế chỗ Bộ trưởng Bộ Tư pháp William Barr đều sẽ phải nhận điện nếu ông gọi. Sở Thuế vụ (IRS), Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) hay Lực lượng Chống Ma túy (DEA) cũng phải nhận lệnh của ông Trump.

Trên địa hạt chính trị, ông Trump vẫn là một thế lực lớn trong Đảng Cộng hòa. Hơn 74 triệu cử tri đã bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử năm nay, một con số đáng kinh ngạc trước khi nhìn sang 81 triệu phiếu bầu của ông Biden.

Bất chấp những sai lầm tai hại của bản thân giữa thời điểm đất nước đối mặt với hàng loạt thách thức, ông Trump vẫn nắm quyền kiểm soát Đảng Cộng hòa. Dẫu sao đi nữa, đương kim Tổng thống Mỹ vẫn có thể đằm mình trong sự ngưỡng mộ của người ủng hộ. Họ sẽ vui buồn theo từng cử chỉ và lời nói của ông.

Hàng xóm xua đuổi gia đình Trump

Người dân thành Rome từng nói, "không vinh quang nào kéo dài mãi mãi".

Trong 34 ngày tới, ông Trump cũng có một số vấn đề cần phải đối mặt. Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ, các tổng thống Mỹ thường trở về quê nhà trong niềm hân hoan của hàng xóm láng giềng. Thậm chí, cựu Tổng thống Richard Nixon cũng có thể trở lại thành phố San Clemente (bang California) sau khi từ chức vì vụ bê bối Watergate.

Tổng thống Trump dường như không được chào đón như thế. Sau khi ông Trump bày tỏ ý định đến sống tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình tại bang Florida, hàng xóm tương lai của ông đã bắt đầu tính cách để ngăn cản.

Washington Post đưa tin, "hàng xóm kế bên câu lạc bộ nghỉ mát Mar-a-Lago ở Palm Beach (bang Florida), nơi ông Trump gọi là 'Nhà Trắng mùa đông', đã phát đi một thông điệp cho vị tổng thống sắp mãn nhiệm: Đừng trở thành hàng xóm của chúng tôi".

Quay lại thập niên 1990, khi ông Trump lại phá sản, ông đã chuyển giấy tờ cư trú của Mar-a-Lago từ nhà ở sang câu lạc bộ nghỉ dưỡng để tránh phải trả hàng triệu USD phí duy trì bất động sản này.

Truthout cho biết, có nhiều quy định liên quan đến sử dụng câu lạc bộ tư nhân làm nơi cư trú dài hạn và gần 30 năm sau, hàng xóm của ông Trump ở Palm Beach hy vọng sẽ không bao giờ phải vướng vào rắc rối khi có ông làm hàng xóm.

Chia sẻ với Washington Post, người hàng xóm Glenn Zeitz cho biết: "Ông ta sẽ không thể đe dọa hay lừa phỉnh bất kỳ ai vì chúng tôi đang ở ngay kế bên Mar-a-Lago".

Hơn nữa, theo một thỏa thuận mà ông Trump ký với thành phố Palm Beach năm 1993, ông không thể sống tại khu nghĩ dưỡng Mar-a-Lago quá 21 ngày trong một năm.

Trong một bức thư gửi đến chính quyền thành phố Palm Beach và Cơ quan Mật vụ Mỹ hồi tuần này, luật sư Reginald Stambaugh đại diện cho một gia đình sống kế bên Mar-a-Lago nhắc lại rằng "Mar-a-Lago là một câu lạc bộ xã hội và không ai được phép cư trú trên bất động sản này".

Đương kim Tổng thống Mỹ cũng không có nhiều lựa chọn. Tòa tháp Trump Tower vẫn sừng sững tại Manhattan (thành phố New York), nhưng ông Trump có thể sẽ cảm thấy cô quạnh.

Hai người thân cận nhất với ông, con gái Ivanka và con rể Jared, nhận ra họ không được công chúng New York chào đón. Tạm thời, cặp đôi có ý định lui về sống tại bang New Jersey, tránh khỏi những lời chế nhạo và xỉa xói của người dân New York.

Khả Nhân