|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Những chuyến bay không có đích đến dành cho du khách 'cuồng chân' vì COVID-19

02:15 | 03/08/2020
Chia sẻ
Bay lên trời rồi trở về nơi xuất phát là dịch vụ du lịch độc đáo mà các sân bay và hãng hàng không ở Đài Loan triển khai để đáp ứng nhu cầu của những người không muốn thúc thủ ở nhà khi dịch COVID-19 đã lắng xuống.

Đại dịch COVID-19 khiến người dân ở nhiều nước không thể du lịch tới nước ngoài. Trong bối cảnh ấy, hai hãng hàng không ở Đài Loan nảy ra một sáng kiến: Họ bán cơ hội bay trên trời nhưng không đáp xuống đất.

Vào cuối tuần tới, chuyến bay EVA Air A330 sẽ rời phi trường Quốc tế Đào Viên, tới quần đảo Ryukyu của Nhật Bản và quay trở về qua bờ biển phía đông nam của Đài Loan. Chuyến bay diễn ra trong hai giờ và 45 phút, theo South China Morning Post.

Những chuyến bay không hạ cánh cho du khách 'cuồng chân' vì COVID-19 - Ảnh 1.

Một người phụ nữ cùng con mua vé máy bay và làm thủ tục ở sân bay Tùng Sơn, nhưng không lên phi cơ mà chỉ tham quan phi trường. Ảnh: South China Morning Post.

"Chúng tôi đã hợp tác với 9 doanh nghiệp lữ hành để thực hiện hành trình. Chuyến bay sẽ bắt đầu lúc 10h30 sáng ngày 8/8 và trở về lúc 13h15. 

Chí phí cho chuyến bay là 5.288 Đài tệ (180 USD) đối với vé hạng Economy và 6.288 Đài tệ cho ghế thương gia.

Dịch vụ bao gồm một thẻ Wi-Fi và bữa ăn tiêu chuẩn trên chuyến bay. Hành khách cũng có cơ hội mua hàng miễn thuế.

Trong khi đó, hãng China Airlines cung cấp hai gói "du lịch trên trời" vào ngày 8/8 và 15/8 - bao gồm tham quan buồng lái và bay hai giờ phía trên hòn đảo Đài Loan. Chi phí cho hành trình là 6.000 Đài tệ với một người lớn và một trẻ em, và chỉ trẻ em được phép tham quan buồng lái. Dịch vụ bao gồm cả trà chiều và những món quà.

So với nhiều nơi khác trên thế giới, Đài Loan tương đối thành công trong nỗ lực khống chế đại dịch COVID-19, với chưa tới 500 ca nhiễm và 7 trường hợp tử vong. Do đó, giới chức đảo đã nới lỏng một số biện pháp phong tỏa xã hội.

Hồi đầu tháng 7, phi trường Tùng Sơn đã cung cấp những chuyến bay không hạ cánh, với hàng trăm người làm thủ tục lên máy bay, xuất cảnh nhưng không bay lên trời.

Sau đó sân bay Đào Viên đã bắt chước ý tưởng, cung cấp các chuyến bay không cất cánh từ ngày 25/7. Chương trình kéo dài tới ngày 29/8, với 12 chuyến bay không cất cánh.

Các chuyến bay diễn ra vào thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần, với chi phí 1.000 Đài tệ. Hành khách có thể thăm các phòng chờ ở sân bay, các cửa hàng miễn thuế và đài quan sát ngoài trời.

Sân bay Đào Viên đã bán hết 4.100 suất tham quan trong chưa tới hai ngày sau khi họ công bố chương trình vào giữa tháng 7.

Một số doanh nghiệp tổ chức tour trên du thuyền cũng bắt đầu tung ra dịch vụ tương tự. Họ cung cấp hành trình 3 ngày và 5 ngày xung quanh hòn đảo.

Dream Cruises, một trong những doanh nghiệp ấy, thông báo họ triển khai 7 chuyến du thuyền tới 3 đảo Penghu, Quemoy và Matsu. Chương trình bắt đầu từ ngày 1/8 và kéo dài tới tận ngày 14/10.

Đài Loan cấm du thuyền nước ngoài tới hòn đảo từ tháng 2 năm nay, song cho phép các doanh nghiệp nội địa tổ chức các tour địa phương, với số lượng hành khách tối đa trên mỗi du thuyền là 1.815.

Nhạc Phong

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.