Mãi 10 năm mới có một cấp dưới của Warren Buffett đạt kỳ tích này

Tỷ phú Warren Buffett là một người yêu thích thể thao. (Ảnh: AP).
Lần đầu tiên trong gần 10 năm, một nhân viên của tập đoàn Berkshire Hathaway đã giành được giải thưởng 1 triệu USD cho cuộc thi dự đoán kết quả giải đấu bóng rổ của Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia Mỹ.
Theo một tuyên bố, một nhân viên giấu tên từ công ty đào tạo hàng không FlightSafety International - công ty con của Berkshire - đã chiến thắng cuộc thi nội bộ sau khi đoán đúng 31 trong số 32 trận đấu thuộc vòng đầu tiên của giải bóng rổ nam có tên gọi "March Madness".
March Madness có nghĩa là “Tháng Ba cuồng loạn” - cách gọi này vừa tiết lộ thời gian tổ chức giải đấu, vừa mô tả tâm trạng phấn khích của người hâm mộ. Bản thân huyền thoại đầu tư Warren Buffett cổ vũ cho đội bóng rổ Đại học Creighton.
Buffett - Chủ tịch kiêm CEO Berkshire - đặt ra cuộc thi nội bộ từ năm 2016. Ban đầu, ông hứa trao giải 1 triệu USD cho bất cứ ai dự đoán đúng “Sweet 16”, tức 16 đội vượt qua tuần đầu tiên. Song, xác suất đoán trúng như vậy rất nhỏ và ông đã nới lỏng thể lệ nhiều lần để tăng cơ hội chiến thắng cho nhân viên.
Sau khi giải thưởng lớn mãi không tìm được chủ thì đến năm 2024, những người tham gia được trao lợi thế là bỏ qua kết quả của 8 trận đấu giữa các hạt giống số một và số hai. Dẫu vậy, chiến thắng vẫn không mỉm cười với bất cứ ai.
Năm nay, Buffett lại đổi luật lần nữa, cho phép trao giải cho người đoán đúng ít nhất 30 trong số 32 trận đấu vòng một. Trên thực tế, có tới 12 nhân viên của Berkshire đoán đúng những đội chiến thắng của 31 trên 32 trận đấu vòng đầu tiên.
Chủ nhân của giải thưởng 1 triệu USD là người đúng 29 trận liên tiếp trước khi mắc một sai lầm. Tờ CNBC cho biết tổng cộng người này đã đoán trúng kết quả của 44 trong số 45 trận đấu. 11 nhân viên còn lại mỗi người nhận 100.000 USD.