|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Khi các vận động viên Olympic trở thành nạn nhân của những cuộc tấn công trực tuyến

07:00 | 09/08/2021
Chia sẻ
Không chỉ đối mặt áp lực thành tích, các vận động viên Olympic cũng đang là nạn nhân của những cuộc tấn công trực tuyến. Điều này khiến các quan chức và lãnh đạo cấp cao phải vào cuộc.
'Đi chết đi': Các vận động viên Olympic đã và đang trở thành nạn nhân của vấn nạn bắt nạt trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Ủy ban Olympic New Zealand bắt buộc phải lên tiếng sau cuộc tấn công trực tuyến nhằm vào Laurel Hubbard, vận động viên chuyển giới đầu tiên tham gia tranh tài tại Thế vận hội. (Ảnh: Reuters).

Theo Nikkei Asia, Ủy ban Olympic New Zealand tuyên bố sẽ không bỏ qua vấn nạn bắt nạt trực tuyến sau khi chứng kiến những cuộc tấn công trên mạng xã hội nhằm vào vận động viên người New Zealand - Laurel Hubbard, vận động viên cử tạ chuyển giới đầu tiên trong lịch sử thi đấu tại Thế vận hội. 

Tuy nhiên, Hubbard không phải là nạn nhân duy nhất. COVID-19 đã khiến khán giả không thể tận mắt chứng kiến các màn trình diễn đẹp mắt tại Thế vận hội. Vì vậy, internet đã trở thành công cụ chính giúp các vận động viên tương tác với người hâm mộ. Song, điều này đã gây ra không ít rắc rối.

Vận động viên thể dục dụng cụ Nhật Bản - Mai Murakami, người giành huy chương đồng ở hạng mục nghệ thuật biểu diễn trên sàn của nữ đã khóc trong một chia sẻ với phóng viên về những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội: "Tôi biết luôn có những người ủng hộ mình. Nhưng những bình luận tiêu cực vẫn cứ ở đó."

Trên Twitter, vận động viên bóng bàn Nhật Bản - Jun Mizutani, người giành huy chương vàng đôi nam nữ cùng Mima Ito tiết lộ rằng người xem trong và nước ngoài đã gửi rất nhiều tin nhắn lăng mạ trực tiếp vào hòm thư của anh. Trong một đoạn video ngắn được Mizutani đăng tải gần đây, một người dùng Twitter ẩn danh đã gửi có những lời lẽ thô tục, đầy tính bạo lực: "đi chết đi"...

Không dừng lại ở đó, vấn đề này còn xảy ra ở các quốc gia khác trong khu vực châu Á. Lee Chong Wei, người phụ trách đội tuyển Malaysia tại Thế vận hội Tokyo đã phải lên tiếng bảo vệ Chan Peng Soon và Goh Liu Ying (hai tay vợt đôi nam nữ) sau khi thất bại ở vòng loại trực tiếp.

'Đi chết đi': Các vận động viên Olympic đã và đang trở thành nạn nhân của vấn nạn bắt nạt trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Cư dân mạng đã có những lời bình luận lệch lạc về kiểu tóc ngắn của Vận động viên đoạt huy chương vàng bộ môn bắn cung - An San (Hàn Quốc). (Ảnh: Reuters).

Theo New Straits Times, Lee đã chia sẻ quan điểm của mình trên Instagram: "Thật không thể tha thứ cho làn song chỉ trích mà các vận động viên phải gánh chịu. Tôi rất thất vọng về việc lạm dụng mạng xã hội để công kích các tay vợt của đội tuyển quốc gia. Không có bất kỳ vận động viên nào đến đây để thất bại. Nhưng ở một cuộc thi, nhất định phải có kẻ thua, người thắng...Đừng chế nhạo và ruồng bỏ khi họ thua cuộc."

Joseph Schooling, kình ngư Singapore, người đã từng giành huy chương vàng môn bơi lội tại Rio 2016 đang hứng chịu gạch đá từ người hâm mộ vì không thể lọt vào bán kết. Điều này đã khiến Tổng thống Singapore - Halimah Yacob lên tiếng kêu gọi người dân đảo quốc sư tử ủng hộ các vận động viên.

"Chúng ta đã quên rằng anh ấy từng giúp Singapore giành huy chương vàng Olympic. Những bình luận tiêu cực sẽ gây ra sự tổn thương đến người từng mang vinh quang về cho lịch sử thể thao dân tộc.", Tổng thống Singapore phát biểu.

Tại Hàn Quốc, nữ vận động viên 20 tuổi đoạt huy chương vàng môn bắn cung - An San đã đăng lại những tin nhắn lăng mạ trên Instagram của mình. Cô ấy đã trở thành mục tiêu công kích của cộng đồng mạng chỉ vì cắt tóc ngắn.

Thành tích thi đấu bị tuột dốc

Sức khỏe tinh thần luôn là vấn đề được chú ý tại các Đại hội thể thao. Vào tháng 6, tay vợt Nhật Bản - Naomi Osaka đã bị trầm cảm chỉ vài tuần trước khi khai mạc Thế vận hội. Mới đây, ngôi sao thể dục dụng cụ người Mỹ - Simone Biles đã quyết định rút lui khỏi các sự kiện để tập trung hồi phục sức khỏe tinh thần.

Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, các vận động viên buộc phải dựa vào mạng xã hội để kết nối với người hâm mộ và xây dựng dấn ấn cá nhân. Đây chắc chắn sẽ là một thách thức không dễ dàng vượt qua. Đối với nhiều vận động viên, các nền tảng xã hội như Tik Tok và Instagram là cách giúp họ cập nhật thông tin về Thế vận hội đến với người hâm mộ. 

Hiroaki Yamamoto, thành viên hội đồng của Hiệp hội Tâm thần Thể thao Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo về những bình luận ác ý. Theo đó, chúng sẽ ảnh hưởng đến thành tích thi đấu của các vận động viên: "Bạn không thể bắt các vận động viên tránh xa mạng xã hội. Vì nó đã trở thành công cụ giúp họ nâng cao giá trị cá nhân."

Các tổ chức đã lập phòng khám tư vấn tâm thần hoạt động 24/7 phục vụ bằng 70 ngôn ngữ để chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho các vận động viên. Trong đó bao gồm sáu buổi tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các vận động viên trong vòng ba tháng sau Thế vận hội.

Ủy ban Olympic Nhật Bản đang theo sát các tài khoản mạng xã hội của những vận động viên nhằm kịp thời ngăn chặn bất kỳ bình luận khiếm nhã nào từ người dùng quá khích. Bắt nạt trực tuyến không phải là một vấn đề mới, nhưng vào thời điểm diễn ra Thế vận hội, các vận động viên Olympic đang nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Và dù các vận động viên có thận trọng đến mức nào với các bài đăng trên mạng xã hội thì cũng không thể ngăn chặn toàn bộ những bình luận mang tính công kích. Theo Bác sĩ tâm lý Yamamoto, "Đây là một vấn đề rất đáng quan ngại mà hiện nay vẫn đang thiếu một giải pháp căn cơ".

Quỳnh Hoa