|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Warren Buffett thích đầu tư vào Nhật Bản nhưng không chịu nổi đồ ăn của nước này

14:00 | 24/04/2023
Chia sẻ
Warren Buffett vừa có chuyến thăm hiếm hoi đến Nhật Bản sau khi đầu tư vào 5 công ty của xứ sở hoa anh đào. Vị tỷ phú đầu tư từng tuyên bố "sẽ không bao giờ ăn món Nhật lần nữa" từ sau bữa tối tồi tệ với cựu Chủ tịch Sony hồi năm 1989.

Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO Berkshire Hathaway. (Ảnh: Reuters).

Gần đây, Warren Buffett đã bay đến Tokyo để gặp gỡ lãnh đạo của 5 công ty thương mại lớn nhất Nhật Bản mà Berkshire Hathaway đã rót vốn vào vài năm trước. Song, theo tờ Markets Insider, nhà hiền triết xứ Omaha có lẽ đã không nếm thử bất kỳ món ăn địa phương nào.

Warren Buffett nói ông đã tìm thấy mọi thứ mình thích ăn từ năm lên 6. Vị tỷ phú 92 tuổi ăn sáng tại cửa hàng của McDonald’s, uống 5 lon Coca-Cola mỗi ngày, nhâm nhi kẹo của See's Candies và kem của Dairy Queen Blizzards.

Khi phóng viên tờ CNBC đặt câu hỏi rằng ông đã dùng món gì tại Nhật Bản trong cuộc phỏng vấn gần đây, ông trả lời là kẹo socola Kisses của Hershey và Coca-Cola.

Warren Buffett đã tránh xa đồ ăn Nhật Bản sau bữa ăn sushi thảm họa năm 1989. Cây bút Alice Schroeder đã kể lại câu chuyện này trong cuốn tiểu sử “Hòn tuyết lăn – Cuộc đời và sự nghiệp của Warren Buffett”.

Warren Buffett từng được mời tham gia bữa tối thân mật được tổ chức bởi tỷ phú Akio Morita, Chủ tịch lúc bấy giờ của Sony. Căn hộ ở đại lộ Fifth Avenue của ông Morita có tầm nhìn bao quát công viên Central Park và có bếp chế biến sushi. Các vị khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng 4 đầu bếp chuẩn bị bữa ăn.

Là người kén ăn, Warren Buffett đã tham dự nhiều sự kiện mà ông không ăn gì ngoài bánh mỳ. Khi đó ông chưa từng nếm thử đồ ăn Nhật Bản, nhưng ông ngờ rằng chúng sẽ không hợp khẩu vị của mình.

Sau khi ngồi xuống ăn tối, Warren Buffett quan sát những người xung quanh của mình húp xì xụp những món nước dùng bí ẩn và bỏ vào miệng những món đặc sản dẻo mà ông không hiểu là gì.

Ông không thể ăn bất cứ món nào bày trước mặt và lẩm bẩm lời xin lỗi khi những người phục vụ dọn chúng đi.

Bà Schroeder viết: “Hết món này đến món khác, những chiếc đĩa của ông quay trở lại nhà bếp mà không hề được đụng đến. Warren Buffett đã không hề biết rằng trên Trái đất có nhiều thứ có thể ăn sống đến vậy”.

Warren Buffett toát mồ hôi và vặn vẹo trên ghế. Ông thấy xấu hổ, lo lắng rằng mình đang xúc phạm các đầu bếp, và cảm thấy chắc chắn rằng mình đang làm mất mặt chủ nhà.

Vài giờ đồng hồ trôi qua, Warren Buffett vẫn không nhìn thấy món gì hấp dẫn. Ông mơ tưởng đến món bánh humberger và ước ao có thể chạy trốn đến căn hộ gần đó của bạn mình để tận hưởng bỏng ngô, đậu phộng và kem dâu. Bà Schroeder viết: “Hết 15 món, Warren Buffett vẫn không ăn một miếng nào”.

Warren Buffett kể lại: “Đó là bữa ăn tồi tệ nhất. Tôi đã từng có những bữa ăn không thú vị, nhưng chúng cũng không tệ bằng. Tôi sẽ không bao giờ ăn món Nhật lần nữa”.

Warren Buffett thích Nhật Bản đến mức sẵn sàng đầu tư vài tỷ USD, nhưng chắc chắn ông không phải người hâm mộ ẩm thực của đất nước mọc trời mọc. 

Giang

[LIVE] ĐHĐCĐ Khang Điền: Mở bán khu thấp tầng dự án liên doanh với Keppel Land từ cuối năm 2024, kinh doanh giai đoạn 1 KCN Lê Minh Xuân vào năm 2025
Theo kế hoạch năm nay, Khang Điền sẽ mở bán các sản phẩm nhà phố, biệt thự ở TP Thủ Đức và chuẩn bị đưa vào kinh doanh khu công nghiệp khi điều kiện thuận lợi.