|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Người Nga về quê xới đất, trồng cây để chống chọi với các lệnh trừng phạt của phương Tây

17:02 | 27/07/2022
Chia sẻ
Giá cả tăng vọt khiến nhiều người Nga quay trở lại biện pháp thời Liên Xô là tự trồng trọt, nuôi gà, thỏ để bù đắp chi phí lương thực.

Làm vườn mang lại cho người Nga cảm giác về sự an toàn và khả năng kiểm soát. (Ảnh: Wall Street Journal). 

Mỗi cuối tuần, cô Kseniya Abramova và mẹ lái xe 5 tiếng từ St. Petersburg để đi làm vườn. Hai mẹ con hy vọng sẽ trồng được đủ hoa quả, rau củ cho cả năm.

Giống như nhiều người Nga, cô Abramova đang cố gắng bảo vệ bản thân trước lạm phát cao và nguy cơ gián đoạn nguồn cung thực phẩm do các lệnh trừng phạt mà phương Tây gây ra. Cô chia sẻ: “Mọi thứ đắt một cách lố bịch. Việc này đúng là một thảm họa. Do đó chúng tôi phải cày xới trong vườn từ rạng sáng đến chập tối”.

Dành trọn mùa hè trong một căn nhà ở vùng nông thôn là thói quen của nhiều gia đình Nga. Nhưng năm nay, nhiều người đang chuyển sang làm vườn để bù đắp chi phí lương thực leo thang. Giá lương thực tháng 6 đã tăng 19,1% so với một năm trước. Đà tăng của một số mặt hàng còn khủng khiếp hơn. Ví dụ, giá đường nhảy vọt 48% còn giá pasta thì đắt thêm 28%.

Bà Olga Shevchenko, nhà xã hội học tại Đại học Williams cho biết: “Các công dân Nga, đặc biệt là những người thuộc thế hệ cũ, đã sống sót qua các chuỗi biến động dài. Họ cảm thấy tự hào khi tự mình xoay xở được trong khó khăn. Mọi người gần như tự rút vào cái kén để sống sót bằng nỗ lực cá nhân".  

Theo khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Ý kiến ​​Công chúng Nga thực hiện năm nay, có tới gần một nửa người Nga sở hữu một ngôi nhà ở nông thôn hay một mảnh vườn. Khoảng 39% người trả lời cho biết họ có kế hoạch dành kỳ nghỉ hè tại căn nhà ở nông thôn hoặc làm vườn, cao hơn 5% so với năm ngoái. Phần lớn dự định sử dụng đất để trồng lương thực.

Nữ nhiếp ảnh gia 43 tuổi Abramova cho biết thu nhập của cô đã giảm một nửa trong năm nay. Mùa hè này, cô và mẹ đang làm việc trên mảnh đất rộng hơn 1 ha của gia đình ở một khu vực hẻo lánh gần Pskov, gần biên giới của Nga với Estonia.

Nhà kính trong vườn của cô Kseniya Abramova. (Ảnh: Wall Street Journal). 

Vào mùa xuân, cô Abramova đầu tư vào hệ thống thông gió và tưới tiêu cho nhà kính và phun thuốc trừ sâu trong vườn để bảo vệ các cây anh đào, táo, mận và lê. Niềm tự hào của cô là vườn 40 cây quả hạch. Hai mẹ con đã làm được dưa muối và mứt dâu từ lứa thu hoạch năm nay. Họ sẽ pha chế thêm vodka khi quả anh đào chua chín.

Cô Abramova không thích làm việc nặng nhọc nhưng nói rằng khu vườn giúp cô đối phó với căng thẳng của cuộc sống. “Cỏ cây mọc và chúng không quan tâm đến điều gì đang xảy ra trên thế giới”, cô nói.

Bà Jane Zavisca, Giáo sư xã hội học tại Đại học Arizona cho biết vào thời Liên Xô, chính phủ đã phân chia các mảnh vườn và những ngôi nhà mùa hè – gọi là dacha – cho dân thành thị. Do nền kinh tế nhà nước không sản xuất đủ hoa quả và rau, chính phủ khuyến khích người dân trồng vườn. Bà nói tiếp: “Mục đích của chính sách này không phải là để tự cung tự cấp, mà mang lại cho người dân cảm giác an toàn và khả năng kiểm soát”.

Năm 2022, chính phủ Nga tiếp tục khích lệ hoạt động làm vườn và trồng trọt. Theo tờ Wall Street Journal, gần đây Tổng thống Vladimir Putin đã ban hành luật nới lỏng các quy tắc hành chính liên quan đến trang trại cộng đồng, cho phép người dân nuôi gà và thỏ để sử dụng cho mục đích cá nhân trong các mảnh vườn.

Hồi mùa xuân, ông Vladislav Davankov, Phó Chủ tịch Hạ viện Nga đề xuất kéo dài kỳ nghỉ tháng 5 để người dân có thêm thời gian trồng trọt. Nhưng phương án này không được Quốc hội phê chuẩn. Nhưng có một nhà máy ô tô đã cấp đất nông nghiệp để công nhân trồng khoai tây trong thời gian tạm nghỉ việc.

Cô Kseniya Abramova và mẹ cùng làm vườn. (Ảnh: Wall Street Journal). 

Anh Aleksey Strakhov, công nhân nhà máy ở thị trấn Vyksa ở miền trung nước Nga, đã dọn dẹp bãi rác đầy các linh kiện kim loại cũ đằng sau garage của nhà để lấy đất trồng khoai tây. Anh kỳ vọng số khoai tây thu hoạch được sẽ đáp ứng một nửa nhu cầu của gia đình trong mùa đông. Anh giải thích: “Chúng tôi trồng nhiều khoai tây hơn trong năm nay vì giá đã tăng vọt”.

Bà Svetlana Nizamutdinova, một phụ nữ 52 tuổi bán giấy dán tường ở Ufa đã mua 70 con gà con trong năm nay. Một số sẽ được đem bán để bù đắp chi phí nuôi, số khác chế biến thành món ăn để giảm tiền đi chợ. 

Cây cà chua tại vườn của cô Abramova. (Ảnh: Wall Street Journal). 

Bà Nizamutdinova kiếm được tiền hoa hồng từ việc bán giấy gián tường. Nhưng ngày càng nhiều khách hàng của bà nói rằng họ sẽ tiết kiệm thay vì bỏ tiền để trang trí nhà cửa.

Trước đây, hàng năm gia đình bà thường đến chơi Thổ Nhĩ Kỳ hay Thái Lan nhưng mùa hè năm nay sẽ không có chuyến du lịch nào. Nhưng bà vẫn lạc quan: “Chúng tôi đang chờ đợi chuyển biến tích cực. Cuộc sống luôn có lúc thăng trầm và việc buôn bán cũng thế”.

Giang