|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Lần đầu lên tiếng sau khi trốn sang Lebanon, cựu Chủ tịch Nissan khẳng định bị gây khó dễ tại Nhật Bản

22:19 | 08/01/2020
Chia sẻ
Thông qua lần xuất hiện công khai đầu tiên kể từ khi trốn sang Lebanon, cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn khẳng định công tố viên Nhật Bản đã cố gắng buộc ông đưa ra lời khai sai sự thật.
Lần đầu lên tiếng sau khi trốn sang Lebanon, cựu Chủ tịch Nissan khẳng định bị gây khó dễ tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn khẳng định công tố viên Nhật Bản đã cố gắng buộc ông đưa ra lời khai sai sự thật. (Ảnh: Bloomberg)

Theo CNBC, ông Ghosn bị bắt vào tháng 11/2018 với cáo buộc biển thủ tài sản của hãng xe Nissan cho mục đích đầu tư cá nhân và thuê chị gái vào làm tư vấn viên với mức lương cao. Cựu Chủ tịch Nissan phủ nhận các cáo buộc trên.

Trao đổi với các phóng viên ở Beirut hôm 8/1, ông Ghosn cho biết khi bị bắt, ông đã bị thẩm vấn tới 8 giờ/ngày, không được gặp mặt luật sư và bị đe dọa nếu không thú nhận, gia đình ông sẽ gánh chịu hậu quả.

"Chỉ cần thú nhận và mọi việc sẽ chấm dứt. Nếu không, chúng tôi không chỉ bám dính lấy ông mà còn cả gia đình ông nữa", ông Ghosn chia sẻ nội dung lời đe dọa mình nhận được.

Tuy không nêu rõ chi tiết nhưng cựu Chủ tịch Nissan cũng cho biết các công tố viên Nhật Bản đã làm rò rỉ thông tin sai lệch cho báo chí cũng như che giấu bằng chứng có thể giúp ích cho vụ án của ông.

Cựu Chủ tịch Nissan đã mong đợi cơ hội lên tiếng từ lâu

Phát biểu trước báo chí, ông Ghosn cho hay ông đã trông mong cơ hội để tiết lộ thông tin này trong hơn 400 ngày sau khi ông "bị tách khỏi gia đình, bạn bè và cộng đồng cũng như khỏi Renault, Nissan, Mitsubishi và hơn 450.000 nhân viên của ba hãng xe trên".

Ngoài ra, cựu lãnh đạo này còn gợi ý rằng vụ bắt giữ ông là kết quả của một âm mưu nhằm ngăn chặn ông sáp nhập hoàn toàn Nissan với hãng xe Pháp Renault.

"Tôi đã sẵn sàng nghỉ hưu trước tháng 6/2018. Thật không may, tôi đã chấp nhận lời đề nghị để tiếp tục sáp nhập hai công ty (Renault và Nissan)", ông Ghosn nói. "Một số đồng nghiệp Nhật Bản của tôi nhận định cách duy nhất để thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Renault lên Nissan chính là loại bỏ tôi", ông kể.

CNBC dẫn lời ông Carlos Ghosn cho hay ông Hitoshi Kawaguchi, người trước đây từng xử lí các vấn đề với chính phủ Nhật Bản cho Nissan; ông Hidetoshi Imazu, nhân viên kiểm toán của hãng xe Nhật Bản; và thành viên hội đồng quản trị Masakazu Toyoda là ba nhận vật chính đứng sau âm mưu lật đổ cựu lãnh đạo này.

"Bộ ba nêu trên giật dây và thao túng mọi việc nhằm đảm bảo rằng tôi sẽ thú tội hoặc bị kết án vì mục tiêu duy nhất của họ là để giữ thể diện. Trên thực tế, sự thật và công lí không tồn tại ở ba người họ", ông Ghosn cho hay.

Phát ngôn viên của Nissan không đưa ra bình luận khi CNBC liên hệ.

Cựu Chủ tịch hãng xe cũng cáo buộc công tố viên người Nhật Bản đang hợp tác chặt chẽ với Nissan để đổ vấy cho ông. "Sự thông đồng giữa Nissan và công tố này thể hiện toàn bộ qui trình tố tụng", ông nhấn mạnh.

Người đàn ông 65 tuổi này đã trốn thoát khỏi Nhật Bản một cách ngoạn mục vào ngày 29/12 trong khi đang chờ xét xử ở Tokyo. Ông đã được tại ngoại vào tháng 4 năm ngoái sau khi được bảo lãnh với 14 triệu USD.

Ông Ghosn được cho là đã đi tàu cao tốc Shinkansen từ Tokyo đến phía tây Osaka trước khi sử dụng máy bay riêng để đưa mình sang Istabul và sau đó thực hiện thêm một chuyến bay đến thủ đô Beirut của Lebanon.

Ông Carlos Ghosn cho biết quyết định trốn thoát không quá khó quyết định. Ông lí giải: "Tôi sẽ chết ở Nhật Bản hoặc phải trốn đi nơi khác".

Yên Khê