|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Thị trường chứng khoán gửi tâm thư cho Fed

18:12 | 24/08/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục ngoạn mục sau đợt bán tháo đầu dịch, gần đây còn liên tiếp lập đỉnh lịch sử giữa nền kinh tế nhiều sóng gió. Tác giả Michael Regan của tờ Bloomberg đã mượn lời bức thư thị trường chứng khoán Mỹ gửi tới Cục Dự trữ Liên bang (Fed) để nói về những tâm tư thị trường.
Tâm thư của thị trường chứng khoán gửi Fed - Ảnh 1.

Chào Fed,

Lâu quá rồi mình không gặp, là tớ - thị trường chứng khoán Mỹ đây. Tớ biết là viết thư cho cậu thế này hơi kì quặc, nhưng tớ thấy mình cần phải gửi tới cậu một lời cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ trong năm nay.

Thử nhìn lại mà xem, từ đầu tháng 3 đến nay bảng cân đối kế toán của cậu đã phình to thêm gần 3.000 tỉ USD. Cậu mang xe tải đi khắp nơi để thu mua trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và cả ETF trái phiếu. Cậu bơm tiền như thác đổ để lợi suất trái phiếu rơi xuống vực thẳm và không cạnh tranh nổi với cổ phiếu.

Đúng là giấc mơ hoang đường nhất của tớ lại trở thành hiện thực. Nói thật đi, sao cậu biết hay vậy, có phải cậu đọc trộm nhật kí của tớ không?

Nhưng chắc cậu cũng để ý thấy rằng tất cả những phương diện khác đều đang bết bát như thế nào. COVID-19 vẫn đang giết hàng trăm người Mỹ mỗi ngày. 

Phụ huynh vẫn chưa dám cho con em đến trường. Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ vẫn trên 10%, cao nhất kể từ thập niên 1980. Nền kinh tế đang phải đối mặt với đợt co thắt lớn nhất trong lịch sử.

Lợi nhuận doanh nghiệp lao dốc không phanh. Cuộc suy thoái được dự đoán sẽ còn kéo dài ít nhất tới quí I năm sau.

Riêng tớ thì vẫn bay cao, bay xa. Cậu có nhìn thấy những đỉnh cao mới mà tớ liên tiếp chinh phục gần đây không?

Nói thật với cậu là tớ cũng từng trải nhiều rồi nhưng ít có khi nào thấy những sự lạ như hiện nay. Các fan thể thao giờ đây yêu quí tớ hơn cả Giải Bóng rổ Đại học vô địch Quốc gia.

Tất nhiên vì năm nay Giải Bóng rổ không được tổ chức nên so sánh như vậy thì không được công bằng lắm, cũng như phép so sánh tỉ lệ cổ tức của tớ với lợi suất gần 0 của thị trường trái phiếu vậy. Hahaha.

Nhưng lúc nãy tớ nói nghiêm túc đấy. Có nhiều chuyện thực sự kì quặc. Cậu có nghe nói đến cái tay Dave Portnoy không? Trước đây gã chỉ là một người nổi tiếng hạng xoàng trên mạng internet nhưng đột nhiên gã được mọi người thần tượng và phát cuồng vì khả năng chọn cổ phiếu thông qua trò chơi ghép chữ.

Tụi nhà đầu tư nghiệp dư trên ứng dụng Robinhood còn nghĩ gã Portnoy này thông thái hơn cả Warren Buffett. Chuyện này sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu, tớ khẳng định với cậu đấy.

À nhân tiện nói về đám nhà đầu tư nghiệp dư ở Robinhood, câu chuyện truyền kì mang tên Hertz đúng là dị hết chỗ nói. Một công ty cho thuê xe hơi đang ra tòa làm thủ tục phá sản mà vẫn phát hành thêm để huy động được tiền vì giá cổ phiếu liên tục thăng như tên lửa.

Để tớ nhắc lại cho cậu nghe: Hertz bán thêm cổ phiếu khi đang làm thủ tục phá sản. Quá là đáng sợ luôn.

Lại nói về chuyện đáng sợ, cái biên bản họp mới đây của cậu là thế nào đấy? Thực ra tớ cũng chưa đọc đâu, tớ là cổ phiếu chứ có phải trái phiếu đâu mà đi đọc mấy cái biên bản họp Fed.

Tụi trái phiếu đọc xong thì nghĩ rằng cậu hơi lỗ mãng khi nói không muốn kéo dài bữa tiệc thị trường nữa. Tớ đã trải qua bài học cay đắng này và chắc là cậu cũng thế, nên để tớ nhắc lại luôn ở đây: Cứ làm tất cả những gì mà tụi trái phiếu bảo, OK? Chúng nó cao lớn hơn, có học thức hơn và biết chải chuốt hơn cả tớ và cậu.

Vậy nên cậu nhớ giữ bức thư cảm ơn này của tớ khi tổ chức sự kiện Jackson Hole (hội nghị thượng đỉnh các ngân hàng trung ương lớn – PV) năm nay qua mạng. Đừng làm mấy trò liều lĩnh nhé.

Chỉ cần tớ nghe ai đó nói đến cụm "lạc quan tếu" thôi là tớ sẽ nổi điên lên và khiến cho tụi nhà đầu tư nghiệp dư Robinhood phải cháy tài khoản. Tớ là chuyên gia trong mấy trò này rồi.

Cậu có muốn đứng ra làm bao lãnh đạn không? Cậu biết là nếu tớ sập sàn thì mọi người sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu cậu mà.

Cậu là người thông minh. Bơm thêm vài nghìn tỉ USD nữa đi, với cậu chừng đó có đáng bao nhiêu đâu. Như vậy nhé.

Chào thân ái và quyết thắng, 

Kí tên: Thị trường chứng khoán.

Đức Quyền