|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ronaldo tìm gặp và trả ơn người phụ nữ đã cứu đói anh bằng những chiếc bánh mì kẹp thịt khi còn nhỏ

16:05 | 19/08/2021
Chia sẻ
Cristiano Ronaldo không chỉ nổi tiếng nhờ vào tài năng mà anh còn được yêu quý bởi sự hào phóng. Chân sút hàng đầu thế giới tìm lại ba vị ân nhân tại cửa hàng McDonald’s đã từng giúp đỡ anh vào thời thơ ấu.
Ronaldo tìm gặp và trả ơn 3 người phụ nữ đã cứu đói anh bằng những chiếc bánh mì kẹp thịt khi còn nhỏ - Ảnh 1.

Paula Leca là một trong những nhân viên McDonald's đã tặng đồ ăn cho Cristiano Ronaldo khi anh còn là một cầu thủ nghèo. (Ảnh: Global Village Space).

Theo Global Village Space, Paula Leca, một phụ nữ Bồ Đào Nha đã tiết lộ rằng mình là một trong những nhân viên McDonald's thường xuyên tặng đồ ăn cho Cristiano Ronaldo khi anh còn là một cầu thủ nhí nghèo khó.

Ronaldo đã xuất hiện trên ITV (Anh) và kể về câu chuyện thời thơ ấu của mình. Lúc còn nhỏ, anh thường đợi đến cuối ngày để được thưởng những bữa ăn từ một cửa hàng McDonald's tại Bồ Đào Nha, nơi anh sinh sống

"Có một cửa hàng McDonald's bên cạnh sân vận động của chúng tôi. Lúc đó, chúng tôi đã gõ cửa và hỏi xem liệu họ có còn dư bánh mì kẹp thịt sau giờ làm việc hay không. Ở đấy, luôn có ba người phụ nữ nhưng sau này, tôi không còn thấy họ nữa", Ronaldo nhớ lại.

Một thời gian sau, anh quay lại và không tìm thấy nơi này nữa. Khi hỏi những người dân xung quanh, họ cho hay rằng cửa hàng McDonalds ngày ấy đã đòng cửa và không còn hoạt động. Trong cuộc phỏng vấn, siêu sao bóng đá đã trải lòng: "Tôi sẽ rất vui nếu cuộc trò chuyện này có thể giúp tôi tìm thấy họ". Thật vậy, sau cuộc phỏng vấn, anh đã tìm được Paula Leca.

Trả lời đài phát thanh Bồ Đào Nha Renascenca, Leca chia sẻ: "Những đứa trẻ thường xuất hiện trước cửa nhà hàng sau giờ làm việc và người quản lý đã cho phép chúng tôi mang bánh mì cho chúng. Lúc ấy, có lẽ Cristiano Ronaldo là cậu bé rụt rè nhất trong số đó. Bọn trẻ rất thường xuyên ghé qua cửa hàng, gần như là hằng đêm mỗi tuần".

Paula Leca sau đó đã kể cho con trai mình nghe câu chuyện về Cristiano Ronaldo và những chiếc bánh hamburger. Chồng của Leca cũng đã từng gặp cậu ấy khi còn nhỏ vì thỉnh thoảng ông cũng tới đón vợ mình vào ban đêm sau khi tan làm.

"Đây là một kỷ niệm đáng nhớ, nó khiến tôi phải phì cười khi nghĩ về, nó đã diễn ra từ rất lâu rồi. Ronaldo quả là một người khiêm tốn. Nếu Ronaldo mời tôi đi ăn tối, tôi chắc chắn sẽ đồng ý. Tôi muốn nói lời cảm ơn cậu vì đã tạo ra một khoảng thời gian không thể nào quên trong cuộc đời của tôi", Paula Leca khép lại.

Quỳnh Hoa

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).