|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Người đàn ông trở thành triệu phú nhờ bán súng diệt ruồi

10:58 | 20/06/2019
Chia sẻ
Vốn ghét ruồi, một người đàn ông ở Mỹ phát minh loại súng bắn côn trùng để diệt chúng. Sản phẩm có vẻ kỳ cục ấy thu hút sự quan tâm của hàng triệu người và biến ông thành triệu phú.

"Hồi  nhỏ tôi là một đứa trẻ khác thường vì tôi ghét ruồi.  Tôi thường bắt ruồi, nhét chúng vào ô tô đồ chơi rồi để ô tô phóng thật nhanh với hi vọng chúng sẽ chết", Lorenzo Maggiore, một doanh nhân triệu phú ở thành phố Los Angeles, Mỹ, kể với CNBC.

Lorenzo Maggiore là "gã điên" đã sáng chế Bug-A-Salt, khẩu súng có giá 40 USD bắn có khả năng diệt ruồi (và các loài côn trùng khác) hoặc khiến chúng choáng. "Đạn" của súng là những hạt muối đủ sạch để nấu ăn, nhưng lại không làm nát côn trùng hoặc khiến chúng tan thành nhiều mảnh (để bảo đảm vệ sinh).

Doanh nhân Lorenzo Maggiore hướng dẫn sử dụng súng bắn ruồi Bug-A-Salt. Video: YouTube

"Đó là một điểm tuyệt vời của súng bắn muối, vì chúng giúp côn trùng chết toàn thây. Trong nhiều trường hợp, Bug-A-Salt không giết ruồi, mà chỉ khiến chúng tháo chạy khỏi thức ăn", vị doanh nhân 57 tuổi phát biểu.

Nếu bạn nghĩ rằng rất ít người quan tâm tới súng bắn ruồi, có lẽ bạn nên suy nghĩ lại. Trong năm ngoái, Lozenro đã bán hơn một triệu sản phẩm.

Hiện tại công ty Bug-A-Salt có khoảng 20 nhân sự và họ đặt trụ sở ở thành phố Venice, bang California, Mỹ. Đối với một người vốn đã quen làm việc đơn độc như Lorenzo, quản lí người khác là thách thức lớn. Ngoài ra, tìm những người trung thực và chăm chỉ cũng là việc khó.

"Khi tôi là người làm việc tự do, tôi chẳng phải quan tâm tới bất kỳ vấn đề nào. Bây giờ tôi có khoảng 9 triệu thứ để lưu tâm", Lorenzo nói đùa.

sung ban ruoi

Jane Wells và Lorenzo Maggiore, hai người sáng lập công ty Bug-A-Salt. Ảnh: CNBC

Để san sẻ bớt trách nhiệm, Lorenzo thuyết phục Jane Wells, một phụ nữ có kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, vào vị trí chủ tịch công ty. Jane thực hiện phần lớn hoạt động quản lý.

Bug-A-Salt đã chi tới 80.000 USD để mua lại một bằng sáng chế, và sản xuất súng ở Trung Quốc. 

"Nếu sản xuất ở Mỹ, chi phí cho mỗi sản phẩm sẽ gấp 5 lần so với khi sản xuất ở Trung Quốc", ông thổ lộ. 

Giờ đây Lorenzo đã có gia sản trị giá vài triệu USD, song ông vẫn sinh hoạt như thuở hàn vi. 

"Cải tiến sản phẩm và nghĩ ra những ý tưởng điên rồ là thứ khiến tôi muốn thức dậy mỗi ngày và lao tới công ty", ông nói.

Nhạc Dương