Nghệ thuật chọn người tài của Warren Buffett: Không nhìn bằng cấp, coi trọng cả người chưa học hết cấp 2
Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO Berkshire Hathaway. (Ảnh: WireImage).
Tỷ phú Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn đầu tư hùng mạnh Berkshire Hathaway, không hề quan tâm đến việc lãnh đạo các công ty con xuất thân từ trường đại học nào hay thậm chí có đi học hay không.
Trong lá thư gửi tới các cổ đông năm nay, Buffett đã nhắc đến thương vụ mua lại nhà sản xuất xe dã ngoại Forest River vào năm 2005. Khi đó, công ty này được dẫn dắt bởi Pete Liegl, người lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) từ Đại học Tây Michigan.
Nhà đầu tư huyền thoại viết: “Trong 19 năm tiếp theo, Pete làm việc một cách xuất sắc. Không đối thủ cạnh tranh nào có thể bì kịp ông ấy”.
Buffett lưu ý rằng trên thế giới có rất ít chủ sở hữu doanh nghiệp hay nhà quản lý giống Liegl, nhưng trường hợp của Liegl khiến "nhà hiền triết xứ Omaha" muốn bày tỏ ý kiến về bằng cấp.
Buffett chia sẻ: “Thêm một điểm nữa khi chúng tôi chọn CEO cho các công ty con. Đó là chúng tôi không bao giờ xem ứng viên theo học trường nào. Không bao giờ!
Tất nhiên, có những nhà quản lý giỏi theo học những ngôi trường nổi tiếng nhất. Song, cũng có nhiều người giống như Pete, họ có thể được hưởng lợi nhờ theo học những trường kém danh giá hơn hoặc thậm chí không bận tâm đến việc tốt nghiệp”.
Ông nhắc đến tỷ phú Bill Gates, cựu CEO Microsoft. Gates là một doanh nhân rất thành đạt mà không cần tấm bằng đại học, bởi ông đã bỏ Harvard chỉ sau ba học kỳ để thành lập Microsoft vào năm 1975.
Quyết định đó không gây tổn hại gì mà ngược lại còn rất có ích cho Gates, giúp ông trở thành tỷ phú vào năm 31 tuổi. Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của Gates vào ngày 25/2 là 108,6 tỷ USD.
Buffett viết: “Bill Gates quyết định rằng dấn thân vào một ngành đang bùng nổ có khả năng thay đổi thế giới quan trọng hơn nhiều việc theo đuổi một tấm bằng để ông ấy có thể treo nó trên tường”.
Ngoài ra, Buffett còn nêu bật trường hợp của Ben Rosner, vị doanh nhân đã xây dựng công ty bán lẻ quần áo trị giá 44 triệu USD mà Berkshire mua lại vào năm 1967. Cháu gái Jessica Toonkel của Rosner kể với Buffett: “Ông Ben chưa bao giờ học quá lớp 6”.
Buffett chia sẻ bản thân ông theo học ba trường đại học, bao gồm Đại học Nebraska-Lincoln, Trường Wharton của Đại học Pennsylvania và Đại học Columbia. Ông cũng tin vào lợi ích của việc học tập suốt đời.
Ông nói thêm: “Nhưng tôi quan sát thấy, phần lớn tài năng kinh doanh của mỗi người là yếu tố bẩm sinh, bản chất quan trọng hơn nhiều giáo dục. Pete Liegl là một tài năng thiên bẩm”.