|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hành trình tới khu cách li đầy bất ngờ và dễ chịu của du học sinh từ Hàn Quốc

10:33 | 28/02/2020
Chia sẻ
Trái ngược với nỗi lo ban đầu của Thùy Dung, một du học sinh từ Hàn Quốc, các nhân viên y tế ở TP HCM rất mềm mỏng, tận tụy và nơi cách li khá tiện nghi, thoải mái.

Thùy Dung, một du học sinh vừa trở về từ thủ đô Seoul của Hàn Quốc, đã chia sẻ hành trình từ khi rời Hàn Quốc để vào khu vực cách li nhằm đề phòng sự lây lan của Covid-19

Máy bay vừa đáp xuống phi trường, Dung đã nhận mấy tin nhắn với nội dung hành khách trên các chuyến bay từ Hàn Quốc sau 21h sẽ phải cách li tập trung ở huyện Củ Chi, quận 7 (TP HCM) hoặc Cần Thơ. 

Ban đầu Dung suýt khóc vì việc phải ở lại Sài Gòn - vốn là nơi xa lạ với cô - thay vì Hà Nội đã khiến cô cảm thấy tủi thân. Cô nghĩ việc "vô trại" sẽ khiến cõi lòng cô "chết khô tan nát".

Song mọi việc diễn ra nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Dung. Vừa xuống sân bay, nhân viên y tế đã giải thích về mức độ nguy hiểm của việc lây nhiễm Covid-19, nên những người từng ở Daegu và các tỉnh lân cận nên tự giác báo cáo để được chăm sóc y tế kịp thời.

Thùy Dung - Ảnh 1.

Thùy Dung khẳng định các nhân viên y tế tỏ ra rất mềm mỏng, nhẹ nhàng. Ảnh chụp màn hình.

"Mọi người cực kì hợp tác, đứng thành hàng riêng. Sáng mai mới có xe đưa đi Củ Chi cách li nên tối nay mọi người được cung cấp bữa ăn và chỗ ngủ trên tầng ngay khu nhập cảnh", Dung kể.

Những người từ Seoul về và ở lại Sài Gòn như Dung chỉ cần khai địa chỉ theo phường, quận và đợi nhân viên y tế địa phương tới đón, kiểm tra sức khỏe rồi đưa về tận nhà.

Đáp xuống sân bay lúc 21h, nhưng 2h sáng hôm sau Dung mới về đến căn phòng mà cô đặt qua Airbnb. Tuy nhiên, cô nhận xét rằng chính phủ đang thực hiện rất tốt công tác phòng dịch, chặt chẽ nhưng mềm mỏng.

"Các bạn đừng vì một chút thoải mái của bản thân mà khai dối hay cố tình trốn và phản đối việc cách li nhé. Hãy vì bản thân, gia đình và cộng đồng", Dung kêu gọi.

Nhân viên y tế quá vất vả, liên tiếp hỗ trợ đưa người về khu cách li từ sáng đến đêm. Dung không ở Airbnb tự cách ly như kế hoạch ban đầu mà về khu cách li tập trung của quận 3. Khi Dung đến, cô là người duy nhất ở khu cách li.

Nữ du học sinh miêu tả phòng sạch sẽ, có tivi và wifi, phòng vệ sinh bên trong. Nhân viên ở khu cách li cung cấp 3 bữa cơm mỗi ngày và Dung vẫn có thể gọi Now, Grabfood.

Hành trình tới khu cách li đầy bất ngờ và dễ chịu của du học sinh từ Hàn Quốc - Ảnh 2.

Nữ du học sinh cảm động vì sự tiếp đón của nhân viên y tế tại TP HCM. Ảnh chụp màn hình

Điều quan trọng nhất, theo Dung, là tất cả nhân viên y tế đều cực kì cực kỳ dịu dàng, điềm đạm và thân thiện dù ai cũng mệt.

"Có quê hương thế này để về, thật sự không còn biết cám ơn gì hơn nữa, vì đã tạo một niềm tin vào con người quê hương mình. Bỗng thấy tình yêu nước thành hình hài, một điều mà với thế hệ mình vốn trước giờ còn khá mơ hồ", Dung thổ lộ.

Cô gái nhấn mạnh rằng chẳng ai cảm thấy vui khi phải cách li, song cô nghĩ đây là nơi đảm bảo an toàn nhất cho bản thân và cộng đồng. Dung không nghĩ bản thân cô là mầm bệnh, mà là một nàng vương phi đang bị thất sủng tạm, một mình một cung cấm, hàng ngày có người dâng cơm.

"Mong anh, chị, em, bạn bè ở Hàn Quốc mạnh khoẻ bình an. Ai về thì hãy cứ về và yên tâm, Hà Nội mình chưa biết thế nào nhưng Sài Gòn công tác phòng dịch cực kỳ cẩn thận dễ chịu", Dung nhắn nhủ.

Cửu Dương