Học lớp chuyên Vật lý trước khi sang Anh để học ngành Tâm lý, kinh doanh trên đất khách rồi làm thuê cho tập đoàn nước ngoài trước khi khởi nghiệp lần thứ hai là những ngã rẽ đầy bất ngờ của người sáng lập Logivan.
Đang là kỹ sư xây dựng làm việc cho một công ty nước ngoài với mức lương hơn 1.000 USD, nhưng chàng trai trẻ Lê Anh, ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã bỏ ngang công việc về quê theo đuổi nghề truyền thống làm nước mắm...
Ông Đỗ Thanh Phương chi hàng tỷ đồng cho vườn cây bồ công anh để làm nguyên liệu sản xuất trà túi lọc, cà phê, bột mặt nạ... giúp thanh nhiệt, giải độc.
Phạm Thế Sơn chia sẻ: Thích kinh doanh, cộng với mong muốn làm giàu trên mảnh đất quê hương, năm 2012 anh trở về Tân Tiến khởi nghiệp từ sản xuất nước tinh khiết.
Niềm đam mê hội họa thôi thúc chàng trai Nguyễn Lý Bằng quyết tâm khởi nghiệp với Mỹ Thuật Bụi - mô hình đào tạo, tư vấn mỹ thuật cho người không chuyên.
Đang có công việc ổn định trong một ngân hàng lớn, Trịnh Ngọc Minh thôi việc để khởi nghiệp sau khi nhận thấy nhu cầu chuyển tiền sau giờ hành chính khá lớn.
Kiến trúc sư 9X Phạm Xuân Thành quyết định về quê (Cà Mau) làm thương hiệu cho con tôm rừng để giữ gìn mô hình trồng rừng - nuôi tôm sinh thái của gia đình
Chỉ còn đúng 24 giờ nữa, Vietnam Investment Forum 2026 – Summer Summit (VIF 2026 Summer Summit) sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội. Với sự góp mặt của 16 chuyên gia đầu ngành, diễn đàn được kỳ vọng là “kim chỉ nam” giúp nhà đầu tư nhận diện cơ hội và định hình chiến lược giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động.