|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Con gái vay 41.000 USD để sửa nhà bếp nhưng tại sao Warren Buffett lại khuyên 'hãy đến ngân hàng như mọi người khác'?

18:44 | 21/09/2024
Chia sẻ
Warren Buffett nổi tiếng với tính cách hào phóng và thường xuyên làm từ thiện. Với các con, ông có phần khắt khe hơn. Tuy nhiên, ngay cả các con Buffett cũng công nhận cha mình đã làm đúng.

 

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett và cô con gái duy nhất Susie Buffett. (Ảnh: Getty Images).

Warren Buffett là một trong những người giàu nhất thế giới. Trên cương vị là Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn đa ngành Berkshire Hathaway, ông sở hữu khối tài sản ròng khoảng 144 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Ông cũng nổi tiếng với sự hào phóng của mình. Buffett đã quyên góp hàng tỷ USD cho các tổ chức từ thiện trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, đối với các con, nhà đầu tư huyền thoại lại có phần khắt khe hơn.

Trong phim tài liệu Becoming Warren Buffett (tạm dịch: Trở thành Warren Buffett) của đài HBO, bà Susie Bufffett đã chia sẻ một câu chuyện cho thấy phần nào tính cách tiết kiệm của cha mình.

Đây không phải là lần đầu tiên bà tiết lộ chuyện. Hồi năm 2011, một bài báo của Globe and Mail viết Susie từng hỏi vay cha mình 41.000 USD để sửa sang nhà bếp sau khi bà sinh con.

Bà cần không gian để đặt một chiếc ghế cao dành cho con, nhưng Warren Buffett khuyên Susie “hãy đến ngân hàng như mọi người khác”.

Đến năm 2017, Susie nhắc lại câu chuyện, giải thích rằng bà không xin tiền cha. “Tôi nghĩ mình đang vay tiền. Tôi không yêu cầu cha cho mình tiền”, bà nói.

Lời từ chối của Buffett khiến bà Susie bất ngờ, tờ Benzinga cho hay. “Tôi nghĩ, ôi thôi nào, cha không thể cho con vay tiền hay sao”, Susie chia sẻ.

Susie đùa với mẹ mình rằng đôi khi bà cảm thấy tính tiết kiệm của người cha huyền thoại có thể khiến bà tủi thân. “Một ngày nào đó con sẽ lên trang bìa tạp chí People, vô gia cư, vì cha con như một gã siêu giàu bẩn tính...”, bà đùa.

Mặc dù câu chuyện là như vậy, Susie chưa bao giờ cảm thấy cha mình keo kiệt. “Tôi chưa bao giờ cảm thấy cha keo kiệt hay bất kỳ từ nào bạn muốn dùng để mô tả ông”, Susie giải thích.

Sinh trưởng trong gia đình Buffett đồng nghĩa rằng mọi người đều lớn lên bình dị. “Chúng tôi trưởng thành trong hoàn cảnh rất bình thường”, Susie tiết lộ. Bà và các anh chị em được cho một ít tiền và họ sẽ nhanh chóng tiêu hết cho kẹo và tạp chí.  

Theo quan điểm của Susie, cách tiếp cận cẩn trọng của Warren Buffett với tiền bạc không phải là điều gì đó đáng phẫn nộ. Nhìn lại, Susie cảm thấy các nguyên tắc của cha đã giúp định hình cuộc sống của bà và các anh chị em theo hướng đúng đắn.

Ngay cả khi bà không được cha cho vay tiền, Susie vẫn suy ngẫm: “Về cơ bản, tôi nghĩ cha đã đúng”.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017 với Business Insider, Susie làm rõ rằng bà đồng tình với triết lý tài chính của cha mình. “Tôi thực sự đồng tình với triết lý của ông ấy là không đổ một đống tiền cho con cái. Và cha tôi lại bị chỉ trích vì điều đó”.

“Ông ấy hào phóng hơn nhiều so với những gì mọi người biết. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì cha mẹ và những gì họ đã cho chúng tôi. Nhưng chắc chắn, cha sẽ không để lại cho chúng tôi 50 tỷ USD và thực sự không nên làm vậy”, bà nói.

Bản thân Susie cũng không hề biết rằng cha bà đã là một ông trùm tài chính kể từ khi bà mới 3 tuổi. Bất chấp khối tài sản của Warren Buffett ngày càng sinh sôi vào năm 1956, gia đình ông vẫn sinh hoạt rất bình thường.

Lối sống khiêm tốn và giản dị của nhà đầu tư huyền thoại khiến cô con gái Susie không biết mức độ giàu có của cha mình cho đến khi bà bước vào độ tuổi 20. Và, không phải qua bất kỳ cuộc trò chuyện nào trong gia đình, Susan biết điều đó qua một bài báo trên tờ Wall Street Journal.

Chia sẻ với Business Insider, Susie từng nói: “Tôi thực sự không biết gì về tiền bạc của cha cho đến khi tốt nghiệp trung học và rời khỏi Omaha trong một thời gian”.

“Có một bài viết trên Wall Street Journal vào thời điểm tôi sắp 22 hoặc 23. Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ ‘Ồ, hoá ra còn nhiều chuyện mình chưa biết’”, bà tiếp lời.

Bà chia sẻ: “Chúng tôi sống gần giống như những người khác. Không có gì quá khác biệt. Thực sự, chúng tôi sống trong một khu dân cư mà tôi cho là thuộc tầng lớp trung lưu. Cha tôi vẫn còn ở trong căn nhà ấy đến giờ”.

“Nhà hiền triết xứ Omaha” mua căn nhà rộng hơn 600 m2 vào năm 1958 với giá 31.500 USD. 

 

Khả Nhân

Các Bộ trưởng phản hồi ra sao về kiến nghị của các tập đoàn Sungroup, Geleximco,...về vấn đề đất đai, quy hoạch?
Những vấn đề nóng như đầu tư, giá đất, giao đất, khoáng sản,... mà đại diện các tập đoàn lớn đưa ra đã được các bộ trưởng tham dự cuộc gặp mặt sáng 21/9 phản hồi và thông tin chi tiết.