|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trước 0 giờ 28/3, người Sài Gòn dồn vào siêu thị cho tuần 'sống chậm' phòng COVID-19

23:32 | 27/03/2020
Chia sẻ
Người dân tranh thủ tối thứ 6 đổ về các siêu thị ở TP HCM để mua nhu yếu phẩm trước thời khắc toàn thành phố bắt đầu tuần “sống chậm” để quyết liệt phòng dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của nhóm PV Thanh Niên từ chiều đến tối 27/3, người dân đến các siêu thị ở TP HCM rất đông, phần lớn là để mua hàng đồ hộp, mì gói và nhu yếu phẩm.

Tại siêu thị Emart (Quận Gò Vập), các xe đẩy nối đuôi nhau, đường đi chật cứng, nhân viên siêu thị phải làm việc với năng suất tối đa để châm hàng lên các kệ.

Chị Trần Phương Lan, nhân viên siêu thị Emart, cho biết: “Bình thường ở đây cuối tuần đều đông khách nhưng trong ngày hôm nay khách đông gấp đôi! Nhân viên không có một phút nghỉ tay, nhất là ở những quầy bán thực phẩm như mì gói, gạo, gia vị, đồ hộp. Từ chiều đến giờ ra vào kho không biết bao nhiêu lần”.

Cô T.M.Ngọc chia sẻ: “Với tình hình này thì bất quá mới phải ra đường, nên đi một lần thì mua cho nhiều luôn. Hàng quán bây giờ đóng cửa hết, mình phải mua đầy đủ đồ ăn về nhà chế biến, chứ không biết kiếm đâu ra bây giờ.”

Trước 0 giờ 28/3, người Sài Gòn dồn vào siêu thị cho tuần 'sống chậm' phòng Covid-19 - Ảnh 1.

Lối đi trong siêu thị bị tắc nghẽn vì quá nhiều xe đẩy. (Ảnh: Như Võ).

Trước 0 giờ 28/3, người Sài Gòn dồn vào siêu thị cho tuần 'sống chậm' phòng Covid-19 - Ảnh 2.

Xếp hàng chờ tính tiền quá mỏi chân, một bé gái leo hẳn vào xe đẩy ngồi. (Ảnh: Như Võ)

Trước 0 giờ 28/3, người Sài Gòn dồn vào siêu thị cho tuần 'sống chậm' phòng Covid-19 - Ảnh 3.

Nhiều quầy hàng bị mua sạch sẽ. (Ảnh: Như Võ).

Trước 0 giờ 28/3, người Sài Gòn dồn vào siêu thị cho tuần 'sống chậm' phòng Covid-19 - Ảnh 4.

Người xếp hàng chờ tính tiền. (Ảnh: Như Võ).

Tại siêu thị Co.opmart (trong trung tâm thương mại Pearl Plaza, Quận Bình Thạnh), khu vực tập trung đông khách hàng là các quầy thực phẩm và gia vị. Theo ghi nhận, người dân chủ yếu mua các loại thực phẩm khô như mì gói, miến, nui, đồ đóng hộp và thực phẩm đông lạnh. 

Bà Tuyết Lan (60 tuổi) cho biết đi siêu thị để mua đồ cho 1 tuần, chủ yếu đồ khô hoặc đông lạnh, còn rau, củ sẽ mua ở chợ gần nhà.

“Thật ra ở nhà, tôi không phải người đi chợ, nhưng nay cũng qua đây mua đồ ăn sáng cho mấy đứa nhỏ. Hàng quán đóng cửa gần hết, quanh nhà chỉ còn bánh mì ăn hoài ớn quá”, chị Liên (31 tuổi) chia sẻ.

Trước 0 giờ 28/3, người Sài Gòn dồn vào siêu thị cho tuần 'sống chậm' phòng Covid-19 - Ảnh 5.

Quần thanh toán đông người xếp hàng. (Ảnh: Trịnh Thanh).

Trước 0 giờ 28/3, người Sài Gòn dồn vào siêu thị cho tuần 'sống chậm' phòng Covid-19 - Ảnh 6.

Những xe đẩy hàng được chất đầy nhu yếu phẩm cho thời gian dài. (Ảnh: Trịnh Thanh).

Trước 0 giờ 28/3, người Sài Gòn dồn vào siêu thị cho tuần 'sống chậm' phòng Covid-19 - Ảnh 7.

Trước 0 giờ 28/3, người Sài Gòn dồn vào siêu thị cho tuần 'sống chậm' phòng Covid-19 - Ảnh 8.

Trái cây, rau củ và nhiều mặt hàng giảm giá trong mùa dịch. (Ảnh: Trịnh Thanh).

Vào chiều nay, tại cửa hàng thịt gà và rau củ quả San Hà (Quận 8), khách hàng đông nghẹt. Điều này chưa từng có trước đây. Một khách hàng cho biết nhiều khách thấy đông quá nên đã đi về không mua nữa, vì sợ đông người dễ lây nhiễm bệnh.

Trước 0 giờ 28/3, người Sài Gòn dồn vào siêu thị cho tuần 'sống chậm' phòng Covid-19 - Ảnh 9.

Trước 0 giờ 28/3, người Sài Gòn dồn vào siêu thị cho tuần 'sống chậm' phòng Covid-19 - Ảnh 10.

Cửa hàng đón một lượng khách lớn trong một buổi chiều. (Ảnh: Giang Vũ).

Trước 0 giờ 28/3, người Sài Gòn dồn vào siêu thị cho tuần 'sống chậm' phòng Covid-19 - Ảnh 11.

Trước 0 giờ 28/3, người Sài Gòn dồn vào siêu thị cho tuần 'sống chậm' phòng Covid-19 - Ảnh 12.

Ai cũng mong mua được những thứ thiết yếu cho gia đình mình. (Ảnh: Giang Vũ).

Khác với các siêu thị trên, tại thời điểm ghi nhận, siêu thị Bách Hóa Xanh trên đường Ung Văn Khiêm (Quận Bình Thạnh) không quá đông nhưng đa phần khách hàng đến mua sắm đồ ăn có hạn sử dụng lâu, để dự trữ trong nhiều ngày tới. 

Bên cạnh đó, mặt hàng như giấy vệ sinh, gel rửa tay… ở một số kệ đã trống.

Nhân viên bán hàng tại Bách Hóa Xanh chia sẻ: “Thời điểm này các siêu thị đa phần đều đông khách đến mua, vì họ lo lắng và dự định sẽ không đi lại nhiều. Các mặt hàng như giấy vệ sinh, gel rửa tay, xà phòng rửa tay, hay mì gói, sữa… ở siêu thị đều được bán ra với số lượng lớn hơn ngày thường”.

Trước 0 giờ 28/3, người Sài Gòn dồn vào siêu thị cho tuần 'sống chậm' phòng Covid-19 - Ảnh 13.

Không quá đông người nhưng đa phần các khách hàng đến siêu thị đều mua đồ ăn như bánh mì, trứng, mì gói để dự trữ trong nhiều ngày tới. (Ảnh: Trần Kim Anh).

Trước 0 giờ 28/3, người Sài Gòn dồn vào siêu thị cho tuần 'sống chậm' phòng Covid-19 - Ảnh 14.

Chị Thanh Ly và chồng (ngụ Quận Bình Thạnh) cho biết vì gia đình có cả ông bà, lo lắng ra ngoài nhiều sẽ ảnh hưởng đến ông bà lớn tuổi nên phải chọn đồ ăn khô như bún, miến. (Ảnh: Trần Kim Anh).

Trước 0 giờ 28/3, người Sài Gòn dồn vào siêu thị cho tuần 'sống chậm' phòng Covid-19 - Ảnh 15.

Ở Bách Hóa Xanh, người mua cũng phải xếp hàng lâu mới đến lượt thanh toán. (Ảnh: Trần Kim Anh).

Trước 0 giờ 28/3, người Sài Gòn dồn vào siêu thị cho tuần 'sống chậm' phòng Covid-19 - Ảnh 16.

Trước 0 giờ 28/3, người Sài Gòn dồn vào siêu thị cho tuần 'sống chậm' phòng Covid-19 - Ảnh 17.

Người dân đông đúc xếp hàng đợi tính tiền ở siêu thị Co.op Xtra (Quận Thủ Đức), mặt hàng chủ yếu là nhu yếu phẩm và các loại thực phẩm khô. (Ảnh: Lê Hồng Hạnh).

Nhóm PV