|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Sự thay đổi của thế hệ rich kid tại Mỹ: Cảm giác tội lỗi khi phải thừa kế khối tài sản khổng lồ, tìm mọi cách để cho đi

15:23 | 29/03/2022
Chia sẻ
Rất nhiều người trẻ ở Mỹ đang thay đổi nhận thức của mình khi họ tìm đến những tổ chức từ thiện để quyên góp khối tài sản thừa kế khổng lồ từ thời cha ông để lại cho những người gặp khó khăn.

Tài sản của gia đình Clemmy Brown bắt đầu từ đời ông cố - người sáng lập ra hãng thiết bị gia dụng Whirlpool. Khối tài sản lớn dần lên khi con cháu của ông đầu tư qua nhiều thế hệ, theo Mercury News.

Tuy nhiên, điều này dừng lại khi tới lượt Brown. Thay vì mua bất động sản hoặc cổ phiếu, nhà trị liệu tâm lý 36 tuổi đã cho đi tài sản thừa kế của mình có giá trị khoảng 1,2 triệu USD. Cô đã chuyển đến sống với cha mẹ ở San Francisco, để sống một cuộc sống với mức lương 50.000 USD/năm.

Thế hệ từ chối sự giàu có

Cô Brown (trái) luôn cảm thấy phải cho đi tài sản thừa kế của mình. (Ảnh: Mercury News).

Brown là một trong những người tiêu biểu ở Mỹ chấp nhận cho đi các khoản thừa kế hoặc những phần tài sản dư thừa của họ. Ý nghĩa của việc làm này là chia sẻ cuộc sống với những người gặp khó khăn, đặc biệt là những người da màu.

Những người tự cho mình là “kẻ phản bội giai cấp” này đang gây ra sự bất bình đẳng về khối tài sản khổng lồ ở Vùng Vịnh, nơi hàng nghìn người sống không nhà cửa trong khi những người khác “bơi” trong sự giàu có.

Họ cũng đang xoa dịu cảm giác tội lỗi khi phải đứng đầu trong một xã hội nơi người da màu và những người từ các vùng lân cận có thu nhập thấp ít được tiếp cận với giáo dục, việc làm lương cao và các nguồn lực khác. Tại Thung lũng Silicon, 25% hộ gia đình giàu nhất kiểm soát 92% khối tài sản của khu vực, theo Joint Venture Silicon Valley Index. Trong khi đó, 1/4 số hộ gia đình có ít hơn 50.000 USD tiền tiết kiệm hoặc đang mắc nợ.

Những người như Brown đã đóng góp hàng trăm nghìn USD cho Poor Magazine. Đây là một nhóm đứng ra nhận quyên góp, sau đó giúp đỡ những người vô gia cư mua nhà cũng như nhiều hoạt động từ thiện khác. Kể từ khi gia nhập vào năm 2018, Brown đã quyên góp tổng cộng hơn 265.000 USD

Lisa Grey-Garcia, người sáng lập Poor Magazine cho biết: “Có những người không có nhà, chết trên đường phố hàng ngày. Điều này không được phép tiếp diễn khi mọi người tiếp tục tích trữ của cải. Đó giống như một hành vi bạo lực. Chúng ta có trách nhiệm với đồng loại của mình, và ở một mức độ nào đó, theo một cách nào đó, mọi người nên phân phối của cải và tài sản”.

Những hệ lụy từ việc cho đi tài sản khi còn trẻ

Việc giữ vững lập trường cho đi có thể không thoải mái. Việc cho đi những khoản tiền lớn ở độ tuổi 20 – 30 cũng có thể gây ra hậu quả cho những người hiến tặng trong những năm tháng cuối đời, ảnh hưởng đến khả năng hưu trí. Ngoài ra, việc trao tặng có thể làm căng thẳng mối quan hệ giữa những thành viên trong gia đình, những người thường không tán thành việc cho đi của cải mà họ đã vất vả để tạo ra.

Ella Taylor, một nhà hoạch định tài chính đang làm việc Oakland, Mỹ cho biết từ 30% đến 40% khách hàng của cô có kế hoạch cho đi toàn bộ tài sản thừa kế của họ. Taylor, người tập trung vào đầu tư có ý thức về mặt xã hội, rất sẵn lòng giúp đỡ. Dù vậy, trước tiên, cô ấy phải đảm bảo rằng họ hiểu được ý nghĩa của việc làm này.

“Nếu bạn không thể tự chăm sóc bản thân, tôi không chắc rằng việc cho đi số tài sản thừa kế có thực sự mang lại lợi ích cho xã hội hay không”, bà Taylor cho biết.

Taylor thường làm việc với các khách hàng từ Resource Generation, một nhóm có khoảng 200 thành viên giàu có của Vùng Vịnh cam kết phân phối lại tổng cộng 14 triệu USD vào năm ngoái.

Resource Generation dạy họ rằng số tiền mà họ đang sở hữu không phải là tài sản chính đáng, bởi vì di sản của chế độ nô lệ và việc thuộc địa hóa các vùng đất bản địa có thể đã đóng một vai trò nào đó trong việc tạo ra khối tài sản khổng lồ này.

Cảm giác thoải mái khi cho đi tài sản thừa kế

Jonah Kagan, 30 tuổi, luôn hơi xấu hổ về cuộc sống của mình. Khi mọi người hỏi anh ấy đã học đại học ở đâu, thay vì thừa nhận tốt nghiệp trường Brown với số tiền của bố mẹ, anh nói rằng đã học “ở Bờ biển phía Đông”.

Cảm giác đó vẫn tồn tại khi anh trở thành một kỹ sư phần mềm ở Bay Area. Khi đặt câu hỏi về vai trò của ngành công nghệ trong việc làm thay đổi các khu dân cư có thu nhập thấp, anh luôn tự hỏi: “Tôi có phải là một phần của vấn đề không?”.

Kagan đã tìm thấy một cộng đồng những người cùng chí hướng thông qua Resource Generation vào năm 2019. Anh ấy đã cho đi 10.000 USD trong cùng năm. Hai năm sau, anh đã cho đi phần lớn số tiền tiết kiệm được - khoảng 210.000 USD.

“Thật đáng sợ. Tôi chắc chắn cảm thấy rất sợ hãi và lo lắng về những điều không biết sẽ xảy ra sau này trong cuộc sống. Tuy nhiên, nhìn chung bây giờ tôi cảm thấy ổn hơn và đã bớt xấu hổ”, Kagan thừa nhận.

 Kagan tự dằn vặt bản thân vì thừa kế quá nhiều tiền. (Ảnh: Mercury news).

Các nhóm khác phục vụ cho những nhà tài trợ lớn tuổi hơn với số tiền lớn hơn. Mạng lưới Solidaire yêu cầu người tham gia đóng góp tối thiểu 20.000 USD/năm. California Donor Table, nơi tập trung vào các khoản quyên góp chính trị, yêu cầu ít nhất 10.000 USD/năm. Blue Heart cho phép các thành viên tham gia với số tiền quyên góp hàng tháng ít nhất là 5 USD.

Thay vì để những người giàu có chọn tiền của họ đi đâu và sử dụng tiền như thế nào, các tổ chức này chuyển đến cho những người gặp khó khăn. Thông thường, các nhà tài trợ bỏ tiền của họ vào một nhóm và không có quyền kiểm soát trực tiếp đối với cách chi tiêu.

Ludovic Blain, CEO California Donor Table cho biết: “Không chỉ là tiền, mà thực sự là sức mạnh đi kèm với tiền”.

Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Alexis Meisels, 37 tuổi, đã hiểu rằng thật không công bằng khi lớn lên trong một biệt thự ở Short Hills, New Jersey, một trong những khu vực giàu có nhất nước Mỹ.

Cha cô đã điều hành và sau đó bán một công ty kinh doanh máy photocopy. Khi qua đời vào năm 2017, ông đã để lại cho cô một quỹ tín thác trị giá 5 triệu USD, do mẹ cô kiểm soát. Meisels, hiện đang sống ở San Francisco, bắt đầu nhận được khoản trợ cấp hàng năm là 36.000 USD.

Khi tham gia Resource Generation vào năm 2019, Meisels cho biết cảm giác như đã tìm thấy thứ mà cô tìm kiếm cả đời. Với sự hỗ trợ của nhóm, Meisels cam kết sẽ phân phối lại ít nhất 25.000 USD/năm trong ít nhất 5 năm.

Meisels không còn cảm thấy tội lỗi nữa, nhưng vẫn phải vật lộn với mối quan hệ của mình với sự giàu có. Cô ấy muốn cho đi toàn bộ tiền trợ cấp của mình, nhưng thừa nhận rằng cô ấy chưa thể làm được điều đó. Đầu tiên, cô ấy muốn xây dựng tài khoản tiết kiệm và tài khoản hưu trí.

 

 

Quốc Anh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.