|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Jony Ive kể về 15 năm làm việc cùng Steve Jobs: Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, sáng tạo nhất và vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi

15:33 | 08/10/2021
Chia sẻ
"Tôi nhớ Steve Jobs rất nhiều", cựu Giám đốc thiết kế Apple, Jony Ive viết.

Steve Jobs đã qua đời cách đây 10 năm, và để tưởng nhớ ông, cựu Giám đốc thiết kế Apple, Jony Ive đã viết một bức tâm thư đăng trên tờ WSJ. Trong bức thư, người được mệnh danh là "phù thuỷ thiết kế iPhone" đã nhớ lại những kỷ niệm của ông về Steve Jobs trong 15 năm làm việc cùng nhau.

Ive viết: "Chúng tôi ăn trưa cùng nhau vào hầu hết các ngày trong tuần và dành cả buổi chiều tại khu xưởng thiết kế. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, sáng tạo nhất và vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi yêu cách anh ấy (Steve Jobs) nhìn thế giới. Cách anh ấy nghĩ thật đẹp, thật sâu sắc."

Ive nói rằng ông và Jobs có chung sự tò mò - tính cách đã hình thành nên một mối quan hệ hợp tác vui vẻ. "Anh ấy không hổ danh là một người tò mò nhất mà tôi từng gặp", người cũ của Apple viết.

Jony Ive kể về 15 năm làm việc cùng Steve Jobs: Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, sáng tạo nhất và vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi - Ảnh 1.

Steve Jobs và Jony Ive. (Ảnh: Macrumors).

"Steve quan tâm đến bản chất và chất lượng ý tưởng của bản thân. Anh ấy kỳ vọng nhiều vào bản thân và làm việc chăm chỉ để suy nghĩ với một sức sống hiếm có, tử tế và kỷ luật. Sự nghiêm khắc và kiên trì của anh ấy là điều khó ai có thể vượt qua. Khi anh ấy chưa có câu trả lời thoả đáng, anh ấy sẽ phàn nàn giống như cách tôi hay phàn nàn về đầu gối của mình."

Ive tin rằng Jobs không bị phân tâm bởi tiền bạc hay quyền lực mà thay vào đó, ông có thôi thúc phải làm ra điều gì đó có ích cho nhân loại. Ive rời Apple vào năm 2019 để thành lập công ty thiết kế độc lập có tên LoveFrom của riêng mình cùng với một người bạn học lâu năm là Marc Newson.

Ông cho biết hiện công ty mới vẫn hợp tác với Apple, song không tiết lộ chi tiết. Ive cũng đang làm việc với vợ Steve Jobs - bà Laurene Powell Jobs, người tập trung vào công việc từ thiện thông qua công ty Emerson Collective.

Viết về những đứa con của Steve Jobs, Ive nói rằng: "Những đứa con thông minh của Steve luôn tò mò về ba chúng, và mỗi khi chúng hỏi tôi bất cứ điều gì về anh ấy, sẽ rất khó để tôi có thể kiềm lòng mà xúc động. Tôi luôn rất hạnh phúc và có thể dành hàng giờ để nói về người bạn mà tôi vô cùng yêu quý."

Kết thúc bức thư, Ive đã kể một số chi tiết cảm động: "Những lời cuối cùng của Steve với tôi là anh ấy sẽ bỏ lỡ những cuộc nói chuyện cùng nhau. Khi ấy, tôi đang ngồi trên sàn, cạnh giường anh ấy, lưng tựa vào tường.

Sau khi anh ấy mất, tôi lặng lẽ bước ra vườn. Tôi nhớ âm thanh của cái chốt trên cánh cửa gỗ khi tôi nhẹ nhàng kéo nó đóng lại. Trong vườn, tôi ngồi và nghĩ về quãng thời gian chúng tôi dành cho nhau, về những cuộc trò chuyện chỉ diễn ra trong sự lắng nghe nhau và suy nghĩ cho nhau. Có lẽ, đó là lý do vì sao phần lớn thời gian chúng tôi ở cùng nhau đều trôi qua lặng lẽ. Tôi nhớ Steve rất nhiều."

Ngày 5/10/2011, Apple cho biết cựu Giám đốc điều hành của họ đã qua đời chỉ sau hai tháng rời khỏi công ty này.

Trên website của Apple là dòng tin ngắn: "Apple vừa mất đi một thiên tài sáng tạo và có tầm nhìn lớn, còn thế giới cũng mất đi một nhân vật kiệt xuất. Những người có may mắn biết và làm việc với Jobs đã mất đi một người bạn thân, một động lực đối với họ. Jobs ra đi, để lại một công ty mà chỉ ông mới có thể xây dựng. Tinh thần và triết lý của ông sẽ mãi gắn bó với Apple."

Steve Jobs từ lâu đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư nhưng vẫn luôn xuất hiện trong các lễ ra mắt sản phẩm quan trọng của Apple với trang phục quần jean áo cổ lọ. Ông trải qua cuộc phẫu thuật ung thư tuyến tụy đầu tiên năm 2004, được ghép gan năm 2009 và đã ba lần vắng bóng tại Apple để đi điều trị trước khi chính thức từ chức CEO vào tháng 8/2011.

Steve Jobs được coi là người đã có công hồi sinh Apple từ bờ vực phá sản với iPod, iPhone và iPad. Chúng không đơn thuần là những sản phẩm đẹp và ăn khách mà còn biến đổi ngành công nghiệp âm nhạc và di động.

Jobs không phải một kỹ sư phần cứng hay một lập trình viên phần mềm. Ông cũng không bao giờ nhận mình là một nhà quản lý. Ông tự coi mình là một nhà lãnh đạo công nghệ, biết chọn những người tài nhất có thể, khuyến khích và tạo cảm hứng để họ làm ra những sản phẩm đột phá thế giới.

Thiên Trường