|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Founder 'Hộp háo hức': Nghỉ làm MC VTV để startup, từng nhiều lần khóc vì bị bùng tiền, khách hàng và nhà cung cấp mắng,...

14:42 | 18/07/2022
Chia sẻ
Chị Minh Trang, một trong hai nhà sáng lập "Hộp háo hức" đã chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp sau khi gọi vốn thành công trên chương trình Shark Tank Việt Nam.

Trong tập 7 “Shark Tank Việt Nam – Thương vụ bạc tỷ” mùa 5, hai người đồng sáng lập startup “Hộp háo hức” là Nguyễn Minh Trang và Đức Thành đã kêu gọi 8 tỷ đồng cho 10% cổ phần. “Hộp háo hức” là một startup về mô hình hộp sách, đồ chơi giáo dục được giao định kỳ hàng tháng.

Sau quá trình thuyết trình và thương thảo, Shark Bình là người “chốt” được deal với mức 8 tỷ đồng cho 20% cổ phần kèm KPI cam kết. Nếu không đạt KPI, “Hộp háo hức” sẽ hoàn lại tiền đầu tư cho Shark Bình.

Chị Minh Trang (trái) là từng nghỉ việc tại VTV để đi startup. (Ảnh: Shark Tank Việt Nam).

Ngay sau khi chương trình kết thúc, một trong hai nhà sáng lập của “Hộp háo hức” là chị Nguyễn Minh Trang đã có những chia sẻ về quá trình startup. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, founder “Hộp háo hức” cho biết đã từng nhận được những câu hỏi như “Sao lại nghỉ ở Đài làm gì?” hay “Làm MC, lên TV, đi dẫn show có phải vừa nhàn vừa dễ kiếm tiền, lại đỡ mệt đầu không?” khi bắt đầu khởi nghiệp cách đây 4 năm. Thậm chí, ngay cả mẹ và bản thân chị Trang cũng đặt ra những câu hỏi tương tự như vậy.

“Mình muốn nổi tiếng ư? Không! Mình từng đủ nổi tiếng để hiểu rằng nổi tiếng cũng có những mặt trái và thiệt thòi, hạn chế với cuộc sống riêng. Mình muốn kiếm nhiều tiền ư? Càng không! Vì mình từng tự kiếm được tiền trăm triệu/tháng khi làm MC chạy sô hết công suất, nhưng rồi lại chẳng có nhu cầu gì đặc biệt cho bản thân. Bạn nào gặp mình ngoài đời chắc đều biết, mình chủ yếu mặc đồ của các thương hiệu nội địa, đeo túi vải, đi một chiếc xe oto nhỏ và cũ, từ đời 2013. Mình thấy vui và thoải mái với phong cách như vậy”, founder “Hộp háo hức” cho biết.

Chị Trang chia sẻ rằng mong muốn của bản thân là mọi em bé Việt đều có được những điều bình thường như cách chị làm với 4 em bé của mình, đó là được bố mẹ ôm vào lòng và ê a đọc sách cho nghe.

“Mình muốn các cha mẹ cũng có trải nghiệm nuôi con khoa học, nhân văn, các em bé lớn lên vui vẻ, hiểu biết như 4 em bé nhà mình. Mình muốn các bạn ấy được đọc sách từ nhỏ, được bố mẹ dành đủ thời gian chất lượng mỗi ngày. Mình muốn không còn bố mẹ nào phải inbox mình để hỏi “làm sao để con thích đọc sách, làm sao để con tự lập, làm sao để bố mẹ và con cùng lớn lên hạnh phúc?”. Bởi chỉ cần duy trì việc đọc sách cùng con, một chút một chút mỗi ngày, hàng ngày… bạn và con sẽ có tất cả những điều ấy!”, chị Trang chia sẻ.

Bên cạnh đó, chị cũng cho biết trong suốt những năm startup cùng “Hộp háo hức”, bản thân chị cũng có hàng chục lần tự đóng cửa ngồi khóc vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như giao hàng chậm, hộp bị méo, hotline trục trặc, khách hàng đánh giá 1 sao , khách hàng inbox mắng, nhân viên hỏi không biết trả lời sao; đơn vị vận chuyển bùng tiền COD, không thu được cả trăm triệu; nhân viên rủ nhau cùng nghỉ vì chia bè phái, đúng đợt cao điểm quà tặng cuối năm; Chậm trả nhà cung cấp do hàng tồn kho vì COVID-19, nhà cung cấp gọi điện mắng dồn dập;…

Thậm chí, chị Trang đã từng hơn một lần nghĩ đến việc từ bỏ. Tuy nhiên, trước câu hỏi “nghỉ xong em sẽ làm gì?” từ ông xã, chị đã suy nghĩ lại việc đó và quyết định kiên trì với “Hộp háo hức”.

“Thật may mắn vì mình có được những người bạn đồng hành tuyệt vời suốt ba năm vừa qua, đã nhắc nhở mình mỗi ngày, rằng khó thế nên mọi người mới không làm, nên mới cần đến chúng mình hay không làm gì đương nhiên không sai, còn đã làm thì không thể tránh khỏi sai sót, và nên biết ơn vì mọi người còn mắng, còn góp ý cho mình.

Từ tối qua đến giờ, mình và cả team “Hộp háo hức” vừa trực inbox fanpage, server website, tăng ca ở kho,… nhưng vẫn vừa lâng lâng sung sướng vì những lời chúc mừng và động viên của tất cả mọi người”, founder “Hộp háo hức” chia sẻ. 

Doanh Chính