|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Flappy Bird 'hồi sinh', Nguyễn Hà Đông đóng vai trò gì?

12:02 | 16/09/2024
Chia sẻ
Nhà phát triển Nguyễn Hà Đông tuyên bố không liên quan tới sự hồi sinh của tựa game Flappy Bird.

Theo The Verge, Flappy Bird Foundation - một nhóm tự xưng là người hâm mộ của tựa game "chim xanh" đã tuyên bố mua lại thương hiệu và đang nỗ lực đưa Flappy Bird quay trở lại một lần nữa với thế giới trên hai hệ điều hành Android và iOS vào năm 2025.

Như vậy, sau nhiều năm vắng bóng, hiện tượng toàn cầu một thời - Flappy Bird, đang quay trở lại dưới danh nghĩa của một tổ chức tự xưng là "Flappy Bird Foundation". Sự việc thu hút sự chú ý không chỉ vì hoài niệm mà còn bởi những nghi vấn xoay quanh động cơ thật sự của dự án này, nhất là khi những thông tin liên quan đến Web3 và tiền điện tử bắt đầu đi kèm với tựa game "tái sinh".

Như đã nêu, Flappy Bird Foundation tuyên bố đã mua lại bản quyền từ Gametech LLC và đang lên kế hoạch tái phát hành trò chơi vào năm tới. Trên trang web chính thức mới của dự án, các chi tiết về tích hợp tiền điện tử, kết nối ví và bảng xếp hạng dựa trên tên các nhà đầu tư nổi bật dần lộ diện.

Những người theo dõi tỏ ra nghi ngờ rằng, việc tái sinh Flappy Bird lần này không đơn giản chỉ là "hồi sinh" một tựa game huyền thoại, mà còn có thể là một bước đi nhằm lợi dụng tên tuổi của trò chơi để phục vụ cho những mục tiêu tài chính trong thế giới tiền số.

Trong khi cộng đồng đang tranh luận về những yếu tố mờ ám xung quanh dự án, ngày 15/9, Nguyễn Hà Đông – người sáng tạo nên Flappy Bird, đã chính thức lên tiếng. Trên tài khoản mạng xã hội X của mình, anh tuyên bố: "Không. Tôi không liên quan đến trò chơi của họ, tôi không bán bất cứ thứ gì và cũng không ủng hộ tiền điện tử".

 Nguyễn Hà Đông phủ nhận liên quan tới tựa game giống Flappy Bird. (Ảnh chụp màn hình).

Lời phủ nhận này lập tức khiến người hâm mộ không khỏi nghi vấn về động cơ thực sự đằng sau Flappy Bird Foundation. Dự án mới được hé lộ với nhiều cải tiến, từ việc giữ nguyên nhân vật chú chim nổi tiếng cho đến việc bổ sung các chế độ chơi và nhân vật mới.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của những yếu tố tiền điện tử đã tạo ra một làn sóng hoài nghi mạnh mẽ. Câu hỏi đặt ra là: Liệu Flappy Bird Foundation có thực sự muốn hồi sinh một huyền thoại hay chỉ đang lợi dụng danh tiếng của Nguyễn Hà Đông để kiếm lợi nhuận từ thị trường tiền điện tử?

Nhóm phát triển của Flappy Bird Foundation tự nhận là những người hâm mộ nhiệt thành và khẳng định rằng họ muốn mang trò chơi trở lại với thế giới. Nhưng thông tin về việc họ đã hợp tác với Michael Roberts, người đứng đầu 1208 Productions – một công ty liên quan đến tiền điện tử và NFT.

Nguyễn Hà Đông, lập trình viên tài năng sinh năm 1985, từng khiến thế giới chao đảo với sự ra đời của Flappy Bird vào năm 2013. Tuy nhiên, đến tháng 2/2014, anh bất ngờ gỡ bỏ trò chơi ra khỏi các kho ứng dụng vì lo ngại về tính gây nghiện của nó. Giới truyền thông khi đó rúng động, còn cộng đồng game thủ không khỏi tiếc nuối.

Đông từng chia sẻ rằng: "Tôi không thể ngủ được, cuộc sống của tôi không còn thoải mái như trước". Đó chính là lý do anh quyết định "khai tử" Flappy Bird khi nó vẫn đang đứng trên đỉnh cao danh vọng.

Giờ đây, với thông tin về việc "hồi sinh" Flappy Bird, cộng đồng lại một lần nữa chia thành hai luồng ý kiến. Một bên hy vọng rằng trò chơi mới sẽ giữ được tinh thần và sự hấp dẫn của phiên bản cũ, mang lại những phút giây thư giãn đầy thử thách. Nhưng bên khác, không ít người lo lắng rằng Flappy Bird Foundation chỉ đang sử dụng tựa game này như một công cụ để kiếm lợi từ xu hướng tiền số.

Thành Vũ