|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Cố mở cửa khi đang bay, cô gái bị hãng phạt 106.000 USD và cấm bay vĩnh viễn

23:36 | 18/07/2019
Chia sẻ
Một cô gái đã bị hãng hàng không Jet2 gửi hóa đơn tiền phạt lên tới 85.000 bảng Anh (tương đương 106.000 USD) sau khi cô cố gắng mở cửa tàu bay ở trên không, khiến Không quân Hoàng gia Anh phải điều hai chiếc máy bay phản lực tới hộ tống vì lo sợ khủng bố.
106026309-1563453178188gettyimages-1145321940

Một chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không giá rẻ Jet2 hay Jet2.com. Ảnh: CNBC/Getty Image.

Trong một thông báo trên website của mình, hãng hàng không Jet2 cho biết cô Chloe Haines (25 tuổi) đã cố gắng mở nhiều cửa trên tàu bay khi đang bay từ London đến Dalaman, Thổ Nhĩ Kỳ. 

Theo trang mirrow.com.uk, Chloe Haines đã cố mở cửa vào buồng lái nơi các phi công đang ngồi.

0_Screen-Shot-2019-07-17-at-164011

Chloe Haines bị hành khách và phi hành đoàn khống chế. Ảnh: mirror.co.uk

Vụ việc xảy ra vào ngày 22/6 vừa qua. Các hành khách và phi hành đoàn sau đó phải khống chế Chloe Haines, các phi công thì quyết định đưa chiếc máy bay quay lại sân bay Stansted (London) vừa cất cánh.

Jet2 cáo buộc hành động của Chloe Haines là "mang tính bạo lực, lạm dụng và nguy hiểm". Một hãng tin tại Anh thì trích dẫn lời hành khách trên chuyến bay cho biết cô Haines khi đó đã gào lên: "Bỏ tôi ra, tôi sẽ giết tất cả mọi người".

Jet2 đã ra quyết định cấm bay vĩnh viễn đối với hành khách quá khích này và cho biết thêm rằng lực lượng Không quân Hoàng gia Anh đã phải điều động hai máy bay phản lực chiến đấu Typhoon tới để hộ tống chuyến bay chở khách do lo ngại có không tặc.

Theo Jet2, để có thể sớm tới chỗ chiếc máy bay chở khách, hai chiếc Typhoon đã phải bay nhanh đến nỗi tạo ra tiếng nổ siêu thanh (sonic boom – tiếng phát ra khi máy bay bay nhanh hơn vận tốc âm thanh) có thể nghe thấy từ cách xa hàng cây số.

Sau khi chuyến bay quay trở lại sân bay Stanted, cảnh sát đã lên tàu bay và bắt giữ Chloe Haines về tình nghi tấn công và gây nguy hiểm cho chuyến bay.

CEO của Jet2.com và Jet2holidays và – ông Steve Heapy cho biết hãng hàng không này sẽ "theo đuổi đến cùng để khắc phục thiệt hại do phải chuyển hướng quay lại sân bay".

Song Ngọc