|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Chủ mưu buôn lậu 6 tấn vàng: 'Không hiểu biết pháp luật'

20:49 | 16/07/2024
Chia sẻ
Hai người đàn bà điều hành đường dây buôn lậu 6 tấn vàng thỏi, trị giá 8.500 tỷ đồng, từ Campuchia về Việt Nam khai "không hiểu biết pháp luật, thấy có lời nên làm".

Chiều 16/7, phiên xử Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định); Nguyễn Thị Kim Phượng (39 tuổi); Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, chị ruột Phượng) và 21 bị cáo trong vụ buôn lậu 6 tấn vàng giấu trong khoang bí mật dưới gầm xe ba gác, bước vào phần xét hỏi.

Là người đầu tiên bị thẩm vấn, Phụng thừa nhận cáo trạng truy tố mình về hành vi buôn lậu 4.830 kg vàng là "đúng, không oan sai".

Bà này bị cáo buộc cùng Giàu đặt mua vàng của các tiệm ở chợ Olimpic Phnom Pênh, Campuchia (giá rẻ hơn trong nước). Giàu có nhiệm vụ mang USD từ Tây Ninh sang thanh toán, rồi vận chuyển "hàng" về Việt Nam. Từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/20222, Phụng đã nhập lậu 4.830 kg vàng thỏi (trị giá 6.644 tỷ đồng), bán lại cho một số tiệm vàng và hàng chục người khác. Còn lại 76 kg, cơ quan điều tra đã thu giữ.

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (ngoài cùng bên phải), bị cáo Nguyễn Thị Kin Phượng (ngoài cùng bên trái) và đồng phạm tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Trả lời HĐXX, Phụng khai, nhiều năm trước quen người đàn ông tên Osen (không rõ lai lịch) và được gợi ý lấy vàng từ Campuchia về bán kiếm lời. Bị cáo sau đó sử dụng nhà của một số người thân quen làm điểm tập kết khi vàng về TP HCM và là nơi để kiểm đếm tiền, vàng giao dịch. Phụng thuê nhiều nhân viên làm việc, trả lương 8-12 triệu đồng mỗi tháng.

Về cách thức giấu vàng trong khoang bí mật dưới gầm xe ba gác chở nước đá, vận chuyển từ Campuchia sang Tây Ninh, Phụng cho là do "Osen thông qua Giàu để giao hàng" chứ bản thân không hay biết. Khi nào có hàng Phụng sẽ liên hệ với Giàu để nhận tại TP HCM và giao tiền.

Bị cáo thừa nhận không có cửa hàng kinh doanh, không được cấp phép mua bán vàng miếng, vàng thỏi mà chỉ mua đi bán lại. "Bị cáo buôn vàng vì thấy có lời chứ không biết là phạm tội", Phụng trình bày.

Không chấp nhận lời khai này, chủ tọa cho rằng bị cáo là người từng buôn bán, kinh doanh vàng nên phải biết quy định của pháp luật.

Được gọi lên thẩm vấn sau đó, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Giàu nói "Phụng khai không đúng", mình chỉ là người làm thuê cho bà này. Việc Phụng đặt vàng từ ai, bán vàng cho ai, bị cáo không biết.

Giàu khai, thông qua người tên Soc Liên thì biết số điện thoại của Phụng. Khi vàng được nhóm người Campuchia đưa tới cửa khẩu (dưới gầm xe ba gác chở nước đá) lúc 4h30-5h sáng, Soc Liên gọi điện thông báo. Giàu sau đó báo con trai là Trần Thanh Thắng lên nhận đưa qua cửa khẩu, mang về xưởng nước đá của gia đình.

Theo thỏa thuận, mỗi thỏi vàng (một kg) được vận chuyển trót lọt, Giàu được Phụng trả công 170 USD, sau đó chia lại cho người Campuchia 60 USD. Tổng cộng, Giàu đã vận chuyển cho Phụng 4.830 kg vàng và được hưởng lợi hơn 13,8 tỷ đồng.

Giàu cũng thừa nhận ngoài vận chuyển vàng lậu cho Phụng còn vận chuyển cho em gái Nguyễn Thị Kim Phượng 1.320 kg vàng.

Các bị cáo trong đường dây buôn lậu 6 tấn vàng. Ảnh: Hải Duyên

Khai với HĐXX, Phượng cho biết tham gia buôn lậu vàng từ 18/7 đến 28/9/2022, mua vàng thỏi thông qua Pich Hen (người Campuchia) và bán cho Nguyễn Thị Thúy Hằng - chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng tại Tây Ninh. Mỗi kg vàng bị cáo được hưởng chênh lệch 100 USD, tổng cộng được hưởng lợi 132.000 USD (khoảng 3,7 tỷ đồng).

"Bị cáo kém hiểu biết nên làm sai, xin tòa xem xét", Phượng nói.

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo còn lại.

Hải Duyên