|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Từ công nhân trở thành nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới nhờ sự kiên trì

19:00 | 29/10/2022
Chia sẻ
Zhou Qunfei, người từng giữ ngôi vị nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới, gặp phải không ít khó khăn ngay từ khi còn là học sinh cấp ba. Nhờ sự kiên trì, không bỏ cuộc, bà hiện đã sở hữu khối tài sản ròng trị giá hàng tỷ USD.

Tỷ phú Trung Quốc Zhou Qunfei từng là nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới, theo tạp chí Forbes. Người phụ nữ này chia sẻ rằng sự thành công của bản thân phần lớn là nhờ vào sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi đến cùng các mục tiêu đã đề ra, theo CNBC.

Zhou Qunfei, Giám đốc điều hành 52 tuổi của Lens Technoloyg, đã xây dựng một đế chế sản xuất kính cho những gã khổng lồ công nghệ như Tesla, Apple và Samsung, nhưng hành trình để vươn đến đỉnh cao của nữ doanh nhân người Trung Quốc và công ty của bà không hề đơn giản.

“Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong đời và thất bại với tư cách là một doanh nhân. Nếu thời điểm đó tôi từ bỏ thì đã không có những Zhou Qunfei hay Lens Technology như ngày nay”, bà chia sẻ với CNCB Make It.

Bà Zhou Qunfei từng giữ ngôi vị nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới. (Ảnh: CNBC Make It).

Sự khó khăn đã đến với nữ lãnh đạo Lens Technology từ rất sớm. Cha của bà Zhou, một thợ thủ công lành nghề, bị mù và mất một ngón tay trong một tai nạn ở nhà máy trước khi bà được sinh ra, trong khi mẹ bà cũng qua đời khi nữ lãnh đạo Lens Technology mới lên 5 tuổi.

Năm 1986, ở tuổi 16, bà Zhou Qunfei đã quyết định bỏ học trung học để đi làm công nhân lắp ráp trong một nhà máy sản xuất thấu kính đồng hồ. Bà cũng tham gia lớp học kế toán vào ban đêm và mơ ước bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình.

Đến năm 1993, bà Zhou khi đó đã tiết kiệm được 20.000 HKD (tương đương khoảng 2.500 USD) để thành lập công ty đầu tiên của mình, một xưởng sản xuất thấu kính đồng hồ gia đình. Bà và 7 người anh chị em họ đã làm việc và sống cùng nhau trong một căn hộ ba phòng ngủ trong suốt 4 năm.

Trong khoảng 10 năm tiếp theo, bà Zhou Qunfei đã xây dựng một nhà máy sản xuất thấu kính đồng hồ và tuyển dụng thêm 1.000 nhân viên. Khoảnh khắc đen tối nhất trong hành trình kinh doanh của bà đến vào năm 2003, sau khi bà đánh bại các đối thủ cạnh tranh và giành được hợp đồng với ông lớn Motorola.

“Một đối thủ khác đã ghen tị với chúng tôi. Công ty đó đã hợp tác với nhà cung cấp nguyên liệu thô và cố gắng loại bỏ chúng tôi khỏi cuộc chơi”, lãnh đạo Lens Technology chia sẻ, đồng thời nói rằng nhà cung cấp đã bất chấp các tiêu chuẩn của ngành và yêu cầu thanh toán đầy đủ trước khi giao bất kỳ vật liệu nào.

Bà Zhou sau đó đã phải bán ngôi nhà của mình và các vật dụng có giá trị khác để đáp ứng yêu cầu của nhà cung cấp, song những động thái này vẫn là chưa đủ. “Đã có những lúc tôi cảm thấy thực sự tuyệt vọng. Tôi đứng trên sân ga ở ga Hung Hom tại Hong Kong, suýt nữa thì nhảy dựng lên, mê sảng, nghĩ rằng khi tôi “đi” rồi, mọi rắc rối cũng sẽ tan biến theo”, bà Zhou nhớ lại.

Nhưng rồi một cuộc điện thoại của con gái đã kéo bà về với thực tại. “Tôi nhận ra rằng tôi còn gia đình và nhân viên của mình, vì vậy tôi không thể từ bỏ. Tôi phải cố gắng tiếp tục hành trình”, bà chia sẻ. Người phụ nữ 52 tuổi sau đó đã gửi một email “911” (ám chỉ tình huống khẩn cấp” cho Motorola và với sự giúp đỡ của họ, bà Zhou đã vượt qua được khủng hoảng.

Tháng 3/2015, Lens Technology chính thức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Tính đến tháng 8/2018, công ty của bà Zhou đã được định giá 11,4 tỷ USD cũng như có hơn 82.000 nhân viên hoạt động trên khắp các tỉnh/thành phố ở Trung Quốc, theo tạp chí Forbes.

“Nhiều người sẽ bị giáng một đòn mạnh vào sự tự tin của họ khi họ gặp phải những thất bại trong cuộc đời. Tôi cũng từng trải qua những cảm giác tương tự và có những giai đoạn cảm thấy bất lực. Chìa khóa để tôi vượt qua nó không có gì khác ngoài sự kiên trì. Bạn phải kiên trì trong mọi tình huống, kể khi rơi vào những hoành cảnh khó khăn nhất”, nữ tỷ phú người Trung Quốc cho biết.

Những người trong ngành thường gọi bà Zhou bằng biệt danh “Brother Fei" vì họ nói rằng bà là một người có tính cứng rắn như một đàn ông. Một số người còn thừa nhận rằng bà Zhou đôi khi mạnh mẽ hơn cả đàn ông.

Khi bà đưa 20 Giám đốc điều hành tham gia một bài tập xây dựng đội nhóm để leo lên ngọn núi Dawei của Trung Quốc, cao hơn 5.000 feet so với mực nước biển, một số người đã muốn bỏ cuộc khi đang ở lưng chừng đồi. Khi đó, bà đã nói rằng họ không được dừng lại và phải tiếp tục cho tới khi đến đích.

“Khi bạn bỏ cuộc giữa chừng, bạn sẽ không có đủ can đảm để quay lại và bắt đầu lại từ đầu. Chỉ khi kiên trì, chúng ta mới có thể đạt được thành công. Đừng bỏ cuộc chỉ vì một chút thất bại”, lãnh đạo Lens Technology cho biết.

Theo dữ liệu từ tạp chí Forbes, bà Zhou hiện sở hữu khối tài sản ròng trị giá 4,7 tỷ USD, là người giàu thứ 529 trên thế giới. Bà cũng từng đứng thứ 79 trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn năm 2021.

Anh Nguyễn