Hơn 1.000 người thiệt mạng do trận động đất ở Myanmar và con số có thể tiếp tục tăng

Một căn nhà tại Myanmar đổ sập sau trận động đất. (Ảnh: AP).
Tính đến ngày 29/3, số người tử vong trong trận động đất mạnh 7,7 độ richter tại Myanmar đã tăng lên hơn 1.000 khi nhiều thi thể được kéo ra khỏi đống đổ nát của hàng chục toà nhà bị sập.
Trong một tuyên bố, chính phủ Myanmar cho biết cơ quan cứu nạn đã tìm thấy 1.002 người chết, 2.376 người bị thương và 30 người vẫn đang mất tích. Tuyên bố nhấn mạnh con số vẫn có thể tăng lên vì “số liệu chi tiết đang được thu thập”.
Trận động đất xảy ra vào giữa trưa ngày 28/3 với tâm chấn không xa thành phố lớn thứ hai tại Myanmar là Mandalay. Động đất khiến các toà nhà ở nhiều khu vực đổ sập, làm cong vênh đường sá, nhiều cây cầu sụp đổ và vỡ một con đập.
Tại thủ đô Naypyidaw, các đội cứu hộ đã làm việc trong ngày 29/3 để sửa chữa những con đường bị hư hại, trong khi điện, sóng điện thoại và mạng internet vẫn gián đoạn tại hầu hết khu vực của thành phố này.
Trận động đất đã phá huỷ nhiều toà nhà, bao gồm nơi ở của các viên chức chính phủ. Tuy nhiên, theo hãng tin AP, các toà nhà đó đã bị chính quyền phong toả vào cùng ngày.
Tại nước láng giềng Thái Lan, trận động đất đã làm rung chuyển khu vực Bangkok, nơi sinh sống của khoảng 17 triệu người và nhiều người trong số đó đang sống trong các toà nhà cao tầng. Một số khu vực khác của Thái Lan cũng bị ảnh hưởng.
Chính quyền thành phố Bangkok cho biết đến nay đội cứu hộ đã tìm thấy 6 người chết, 26 người bị thương và 47 người vẫn mất tích. Hầu hết người gặp nạn đến từ một công trường xây dựng gần chợ Chatuchak nổi tiếng của Bangkok.
Khi trận động đất xảy ra, toà nhà cao 33 tầng do một công ty Trung Quốc xây dựng cho chính phủ Thái Lan đã rung chuyển, sau đó đổ sụp xuống thành một cột bụi khổng lồ, khiến mọi người la hét và tháo chạy khỏi hiện trường.
Đến ngày 29/3, nhiều thiết bị hạng nặng đã được đưa đến toà nhà để di chuyển hàng trăm tấn bê tông đổ nát. Song, hy vọng đang dần tan biến trong số bạn bè và gia đình của những người mất tích.
“Tôi đã cầu nguyện rằng họ sẽ sống sót nhưng khi đến đây và nhìn thấy đống đổ nát, tôi tự hỏi họ có thể ở đâu? Ở góc nào? Họ vẫn còn sống chứ?
Tôi vẫn đang cầu nguyện rằng cả 6 người đều còn sống”, cô Naruemol Thonglek (45 tuổi) vừa khóc vừa chờ tin tức về người bạn đời của mình và 5 người bạn làm việc tại công trường.
Bà Waenphet Panta cho biết mình đã không nghe thêm tin tức gì từ con gái Kanlayanee kể từ cuộc gọi điện thoại khoảng một giờ trước trận động đất. Một người bạn nói với bà rằng Kanlayanee đang làm việc trong toà nhà vào ngày 28/3.
“Tôi đang cầu nguyện cho con gái được an toàn, rằng con bé còn sống và con bé đang ở bệnh viện”, bà bày tỏ. Ngồi bên cạnh Waenphet Panta là chồng bà, cha của Kanlayanee.