|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nữ hành khách kêu lên 'Có bom', chuyến bay bị hoãn 3,5 giờ đồng hồ

21:31 | 26/10/2019
Chia sẻ
Hôm 24/10, một phụ nữ Hong Kong đã bị bắt giữ tại Đài Loan sau khi hô hoán có bom trên chuyến bay chuẩn bị cất cánh từ Đài Bắc để tới Hong Kong, làm hành khách và phi hành đoàn vô cùng hoảng sợ.
1948a856-f7c1-11e9-87ad-fce8e65242a6_image_hires_164143

Một phụ nữ Hong Kong bị bắt giữ vì báo động giả "có bom trên máy bay", làm chuyến bay bị chậm 3,5 tiếng. Ảnh: SCMP.

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), một nữ hành khách người Hong Kong đã hô lên rằng: "Có một quả bom trên máy bay. Chiếc máy bay này không an toàn". Vì câu báo động giả này, chuyến bay của hãng Hong Kong Airlines cất cánh chậm hơn so với kế hoạch 3,5 giờ đồng hồ.

Còn vị nữ hành khách và người anh họ đi cùng thì bị áp giải xuống sân bay rồi bị cảnh sát giam giữ và truy tố theo luật hàng không dân sự Đài Loan.

Hãng hàng không Hong Kong Airlines cho biết sau lời hô hoán của nữ hành khách, nhân viên của hãng đã lập tức thực hiện một cuộc kiểm tra an toàn đối với chiếc máy bay, toàn bộ hành khách cũng như hành lí để đảm bảo yếu tố thận trọng.

Chuyến bay cất cánh lúc 15h57 chiều 24/10 thay vì lúc 12h25 như kế hoạch ban đầu. Trong một thông cáo của mình, Hong Kong Airlines cho biết hãng này "đặt an ninh và an toàn của hành khách lên trên hết".

"Chúng tôi đã báo cáo vụ việc tới các cơ quan chức trách và đang hợp tác với những cơ quan này trong quá trình điều tra", Hong Kong Airlines nói.

1e437d72-f7c1-11e9-87ad-fce8e65242a6_1320x770_164143

Chuyến bay của Hong Kong Airlines bị chậm 3,5 giờ. Ảnh: SCMP.

Theo các hãng tin Đài Loan, khi bị áp giải khỏi máy bay, vị nữ hành khách đã kêu lên "Cứu tôi" bằng tiếng Quảng Đông và tự gọi mình là "Chan Tong-kai phiên bản 2", ý nói đến một thanh niên Hong Kong tên Chan Tong-kai bị báo cuộc giết hại bạn gái đang mang thai Poon Hiu-wing trong một chuyến đi tới Đài Loan hồi năm ngoái.

Theo một video ghi lại vụ việc, vị nữ hành khách nói trên còn yêu cầu: "Hãy nhanh chóng đưa tôi về Hong Kong".

Năm 2018, Chan Tong-kai và bạn gái Poon Hiu-wing (đều là người Hong Kong) đến Đài Loan du lịch nhân dịp Valentine. Tại Đài Loan, Chan Tong-kai đã giết chết bạn gái của mình sau đó bay trở về Hong Kong. Tại đây, Chan ra cảnh sát đầu thú.

Vụ án mạng xảy ra tại Đài Loan nhưng Hong Kong không thể dẫn độ Chan sang hòn đảo này vì hai bên không có hiệp ước dẫn độ. Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) đã đề xuất một dự luật cho phép Hong Kong dẫn độ công dân sang quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác nhằm tránh để lọt những tội phạm như Chan Tong-kai.

Tuy nhiên dự luật này sau đó vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của đông đảo người dân Hong Kong và châm ngòi cho cuộc biểu tình bạo lực kéo dài nhiều tháng cho tới nay do lo ngại nó có thể được dùng làm công cụ để chính quyền Trung Quốc đại lục bắt giữ nhiều người tại Hong Kong. 

Ngay cả Đài Loan cũng tuyên bố không gây áp lực về việc dẫn độ Chan Tong-kai và không muốn Hong Kong thông qua dự luật này vì lo ngại nó có thể gây bất lợi cho người dân Đài Loan đang cư trú ở Hong Kong.

Một thứ trưởng của Đài Loan cho biết: "Nếu không loại bỏ mối đe dọa đối với người dân Đài Loan đi tới hoặc sinh sống ở Hong Kong, chúng tôi sẽ không đồng ý với thỏa thuận dẫn độ mà nhà chức trách Hong Kong đưa ra". 

Vị này cho rằng Hong Kong coi vụ án Chan Tong-kai chỉ là một cái cớ và nghi ngờ dự luật dẫn độ này "có động cơ chính trị".

Song Ngọc