|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nụ cười rạng rỡ khó thắp sáng tương lai chính trị khó lường của Thủ tướng Canada

17:02 | 20/10/2019
Chia sẻ
Đương kim Thủ tướng Canada bước vào cuộc tổng tuyển cử hôm 21/10 với lợi thế giảm mạnh so với 4 năm trước.

4 năm trước, Thủ tướng Justin Trudeau, nhà lãnh đạo theo tư tưởng tự do, đã nắm quyền lực và nổi tiếng khắp thế giới với những lời hứa về cách thức lãnh đạo mới. 

Hào quang tắt dần

Giờ đây, với nụ cười hút hồn như mọi khi, ông Trudeau bước vào cuộc bầu cử liên bang hôm 21/10 với từ cách là "ngôi sao đang lụi dần" và tương lai chính trị đáng lo ngại, theo nhận định của báo South China Morning Post. 

Các cuộc thăm dò cho thấy đảng Tự do của ông Trudeau từ trước và đảng Bảo thủ của ông Andrew Scheer đang ganh đua sít sao và, không bên nào có triển vọng giành đủ phiếu cần thiết để giành đạt thế đa số hoàn toàn trong quốc hội. 

Viễn cảnh ấy sẽ khiến người chiến thắng phụ thuộc vào các đảng nhỏ hơn để duy trì quyền lực.

Trudeau

Đương kim Thủ tướng Justin Trudeau của Canada bước vào cuộc bầu cử ngày 21/10 với đối thủ trẻ hơn ông 7 tuổi, bản sao của ông cách đây 4 năm. Ảnh: SCMP

"Cuộc bầu cử này khá giống một trận bóng bầu dục, nơi các vận động viên không thể vượt qua đối thủ và chẳng thế làm gì ở cả hai phía của đường pitch. Và đất dưới chân họ chỉ ngày càng trở nên lầy lội hơn", Shachi Kurl, giám đốc điều hành Viện Angus Reid, bình luận.

Vào những ngày cuối của chiến dịch tranh cử, Scheer, 40 tuổi, và Trudeau, 47 tuổi, đều tăng cường nỗ lực ở những "chiến địa" có thể quyết định cục diện: Các vùng ngoại ô của Toronto và tỉnh Quebec (quê hương của ông Trudeau).

Giới phân tích nhận định tỉ lệ cử tri ủng hộ các ứng cứ viên khác tăng lên đang đe dọa triển vọng của Trudeau và Scheer - hai ứng cử viên nặng kí nhất.

Cuộc bầu cử ngày 21/10 là một phép thử đối với Trudeau, người có cha (Pierre Elliott Trudeau) từng là thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Canada. 

Những bê bối từ quá khứ tới hiện tại

Vị thủ tướng trẻ từng nhận sự ca ngợi quốc tế trong vài năm đầu của nhiệm kì, với việc tành lập một chính phủ cân bằng giới, chào đón người tị nạn Syria và hợp pháp hóa cần sa.

Rồi hàng loạt bê bối đã làm hoen ố hình ảnh của ông, khiến các đối thủ có cơ hội mô tả ông là "kẻ hai mặt" vì hành xử trước công chúng một đằng, hành xử trong nhà một nẻo.

Hồi tháng 8, Văn phòng Xung đột lợi ích và Đạo đức thuộc Quốc hội kết luận Thủ tướng đã vi phạm luật Xung đột lợi ích, khi cố tác động cựu Bộ trưởng Tư pháp Jody Wilson-Raybould để bà không truy tố tập đoàn xây dựng SNC-Lavalin (có trụ sở tại Quebec).

Trudeau nói ông làm vậy để bảo vệ việc làm cho người dân, đồng thời cố tránh những hậu quả tiêu cực khi một tập đoàn sử dụng nhiều nhân lực như SNC-Lavalin bị truy tố.

Tháng trước, chiến dịch tranh cử của Trudeau hứng cú sốc khi một số báo đưa tin ông từng đeo mặt nạ màu nâu và màu đen nhiều lần khi ông còn hành nghề giảng dạy từ 18 năm trước. Dư luận coi đây là hành động phân biệt chủng tộc. Trudeau đã xin lỗi công chúng.

"2019 là năm mà cử tri thấy Justin Trudeau chỉ là một chính trị gia bình thường. Hào quang lấp lánh xung quanh ông ấy trong năm 2015 đã tắt", Shachi Kurl bình luận.

Ryan Currie, một sinh viên 21 tuổi học ngành khoa học chính trị ở Đại học Toronto, tham gia bầu cử liên bang lần đầu tiên. Cử tri trẻ là bộ phận làm nên chiến thắng của Trudeau vào năm 2015, song Ryan tiết lộ anh sẽ bỏ phiếu cho ứng viên của đảng Bảo thủ.

Chàng sinh viên 21 tuổi nhận định đảng Tự do đã dịch chuyển quá xa sang hướng tả, và anh cảm thấy mất lòng tin trước những bê bối của thủ tướng, đặc biệt là vụ ông bênh tập đoàn SNC-Lavalin.

"Cách Trudeau xử lí vụ SNC-Lavalin cho thấy sự ngạo mạn của ông ấy", Ryan bình luận.

Nhạc Dương