|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trước lệnh 'ai ở đâu, ở yên đó', người Sài Gòn lại xếp hàng dài ở siêu thị để tích trữ lương thực

16:07 | 20/08/2021
Chia sẻ
Sáng nay, nhiều người dân ở TP HCM tiếp tục xếp hàng dài ở các siêu thị để mua hàng hóa thiết yếu, sau khi nghe thông tin TP siết chặt hơn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, theo tinh thần "ai ở đâu, ở yên đó".
Trước lệnh 'ai ở đâu, ở yên đó', người Sài Gòn lại xếp hàng dài ở siêu thị để tích trữ lương thực  - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm, siêu thị Big C quận 7 đã đông khách hơn thường lệ rất nhiều lần. Người dân đã dồn về xếp hàng để vào mua sắm những vật dụng thiết yếu, chuẩn bị cho đợt cách ly dài ngày này. (Ảnh: Trần Vũ).

Trước lệnh 'ai ở đâu, ở yên đó', người Sài Gòn lại xếp hàng dài ở siêu thị để tích trữ lương thực  - Ảnh 2.

Có hơn 100 người ngồi chờ đợi ở sảnh để chờ đến lượt mua sắm. Nhiều người tranh thủ lướt điện thoại, chơi game… trong lúc chờ đợi để được mua thực phẩm. (Ảnh: Trần Vũ).

Trước lệnh 'ai ở đâu, ở yên đó', người Sài Gòn lại xếp hàng dài ở siêu thị để tích trữ lương thực  - Ảnh 3.

Lượng khách đông hơn mọi ngày, Lotte Mart (quận 7) yêu cầu người dân xếp hàng đảm bảo quy tắc 5K, phát phiếu từng đợt để người dân vào mua hàng. Khi có người dân ra trả phiếu, nhân viên sẽ gọi đợt mới vào, để tránh tập trung đông người, không đảm bảo 5K bên trong siêu thị. (Ảnh: Thanh Niên).

Trước lệnh 'ai ở đâu, ở yên đó', người Sài Gòn lại xếp hàng dài ở siêu thị để tích trữ lương thực  - Ảnh 4.

Lotte Mart cũng quy định mỗi lần chỉ đón khoảng 100 khách hàng vào mua sắm, để tuân thủ giãn cách. (Ảnh: Tôi là dân quận 7).

Trước lệnh 'ai ở đâu, ở yên đó', người Sài Gòn lại xếp hàng dài ở siêu thị để tích trữ lương thực  - Ảnh 5.

Siêu thị Aeon Mall (Q.Tân Phú) chỉ cho người dân được địa phương phát phiếu đi chợ vào bên trong mua hàng hóa. (Ảnh: Thanh Niên).

Trước lệnh 'ai ở đâu, ở yên đó', người Sài Gòn lại xếp hàng dài ở siêu thị để tích trữ lương thực  - Ảnh 6.

Tình trạng xếp hàng cũng xảy ra ở Big C Tô Hiến Thành (quận 10). Một số người dân xếp hàng tại đây cho biết, phần vì cuối tuần nên đi siêu thị mua hàng hóa thiết yếu cho gia đình, phần vì nghe thông tin TP HCM sắp siết chặt người ra đường "ai ở đâu, ở yên đó" từ ngày 23/8. (Ảnh: Tôi là dân Bình Thạnh).

Trước lệnh 'ai ở đâu, ở yên đó', người Sài Gòn lại xếp hàng dài ở siêu thị để tích trữ lương thực  - Ảnh 7.

Nhiều người không chờ đợi được ở các siêu thị lớn, đã chủ động đến mua hàng ở các cửa hàng tiện ích của Co.op Food. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng xếp hàng chờ đợi. Ở những cửa hàng này, Co.op giới hạn thời gian mua sắm từ 7h-11h30 và 13h30-16h. (Ảnh: Trần Vũ).

Trước lệnh 'ai ở đâu, ở yên đó', người Sài Gòn lại xếp hàng dài ở siêu thị để tích trữ lương thực  - Ảnh 8.

Tại siêu thị E-Mart quận Gò Vấp, hàng dài người đứng, ngồi xếp hàng ở tầng trệt để được vào mua hàng. Nhiều người dân cho biết, chờ gần cả tiếng mới vào được bên trong để mua sắm. (Ảnh: VietNamNet).

Trước lệnh 'ai ở đâu, ở yên đó', người Sài Gòn lại xếp hàng dài ở siêu thị để tích trữ lương thực  - Ảnh 9.

Để chuẩn bị cho việc ở nhà cách ly trong thời gian tới, những người đến siêu thị hầu hết đều mua khá nhiều đồ. Việc chuyên chở gặp khó khăn với quá nhiều bọc đồ chồng chất. (Ảnh: VietNamNet).

Trước lệnh 'ai ở đâu, ở yên đó', người Sài Gòn lại xếp hàng dài ở siêu thị để tích trữ lương thực  - Ảnh 10.

Một số người ngồi la liệt ở trước cửa siêu thị Co.op Mart Trường Sa (quận 3). (Ảnh: Thanh Niên).

Trước lệnh 'ai ở đâu, ở yên đó', người Sài Gòn lại xếp hàng dài ở siêu thị để tích trữ lương thực  - Ảnh 11.

Trong khi đó, sau khi xảy ra tình trạng khách hàng đổ xô mua sắm vào sáng nay, hiện tại MM Mega Market Thủ Đức đã tạm đóng cửa. (Ảnh: Tôi là dân quận 2).

Trước lệnh 'ai ở đâu, ở yên đó', người Sài Gòn lại xếp hàng dài ở siêu thị để tích trữ lương thực  - Ảnh 12.

Người dân muốn vào siêu thị Big C miền Đông phải khai báo y tế và đứng giãn cách 2m. (Ảnh: Tôi là dân quận 10).

 

Sơn Thạnh