Ông Biden dùng con ruồi trên đầu đối thủ để gây quĩ tranh cử

Một con ruồi bất ngờ xuất hiện trên đầu Phó Tổng thống Mike Pence trong buổi tranh luận với Thượng nghị sĩ Kamala Harris. Hình ảnh này ngay lập tức được chia sẻ hàng loạt trên mạng xã hội. Ông Biden - bạn tranh cử với bà Harris - cũng nhanh chóng tận dụng cơ hội này để gây quĩ.

Cuộc tranh luận phó tổng thống có dựng các tấm kính để ngăn COVID-19 lây lan. Nhưng các tấm kính không thể cản được "kẻ phá bĩnh" được nhắc đến nhiều nhất trong buổi tối 7/10: một con ruồi bay vo ve quanh sân khấu trước khi hạ cánh trên đầu Phó Tổng thống Mike Pence, tờ AP đưa tin. 

Khán giả theo dõi buổi tranh luận - trong đó có cả ứng viên tổng thống Joe Biden - ngay lập tức chuyển sự chú ý sang con ruồi đậu lên đầu ông Pence.

Ông Biden bắt lấy cơ hội gây quĩ từ con ruồi trên đầu Phó Tổng thống Pence - Ảnh 1.

Ông Pence có vẻ không gặp may với côn trùng. (Ảnh: Getty Images)

Ông Biden đã rất nhanh chóng tận dụng "bão mạng" về khoảnh khắc con ruồi đậu trên đầu ông Pence để gây quĩ. 

Ông Biden đăng trên Twitter: "Hãy bỏ ra 5 USD để giúp chiếc dịch tranh cử này cất cánh", đính kèm đường link đến trang web quyên góp cho chiến dịch của ông kèm hình ảnh ông cầm chiếc vợt đánh ruồi lớn. (Trong tiếng Anh, từ "fly" vừa có nghĩa là "cất cánh bay" vừa có nghĩa là "con ruồi".)

Ảnh chụp màn hình: Các bài đăng nhắc tới con ruồi trên Facebook của ông Biden thu hút nhiều lượt tương tác hơn hẳn các bài viết khác. Bên trái: "Quyên góc 5 USD để giúp chiến dịch tranh cử này cất cánh"; bên phải: "Đập tan những con ruồi và lũ dối trá".

Con côn trùng "hạ cánh" trên đầu ông Pence trở thành chủ đề của hàng loạt bài đăng trên mạng xã hội sau cuộc tranh luận phó tổng thống, The Hill cho biết.

Thậm chí chiến dịch tranh cử của ông Biden còn mở bán vợt đánh ruồi với giá 10 USD/chiếc. Không rõ ông Biden đã bán được bao nhiêu chiếc vợt kiểu này nhưng trang web của ông cho biết đã "cháy hàng".

Trong một tweet riêng biệt khác, ông Biden đang đường link "FlyWillVote.com". Đường link này chuyển hướng đến trang iwillvote.com, giúp cử tri kiểm tra các lựa chọn bỏ phiếu ở bang họ sống. 

Mở màn cuộc tranh luận: COVID-19 là trọng tâm

Tuy phần sau của cuộc tranh luận bị xen ngang đôi chút bởi "vị khách không mời", nhưng thực chất cuộc đối đầu giữa Phó Tổng thống Mike Pence và Thượng nghị sĩ Kamala Harris vẫn diễn ra rất nghiêm túc và khốc liệt. 

Theo CNBC, cuộc tranh luận bắt đầu với câu hỏi về COVID-19, đại dịch đã giết chết hơn 210.000 người Mỹ. Người điều hành Susan Page đặt câu hỏi chính quyền ông Biden sẽ làm gì để chống lại đại dịch. 

Bà Harris nhấn mạnh vào số người chết vì COVID-19 tại Mỹ và chỉ trích Nhà Trắng vì không nhanh chóng hành động trong giai đoạn đầu của đại dịch. "Nhà Trắng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng không nói với người dân. Họ biết tình hình và rồi lại che đậy".

Ông Pence bảo vệ cách xử lí COVID-19 của chính quyền ông Trump và tuyên bố ông Biden cũng sẽ không thể làm tốt hơn nếu bị đặt vào cùng tình huống.

Né tránh câu hỏi về tuổi tác ông Trump và Biden

Bà Page hỏi cả ông Pence và bà Harris về những lo ngại về tuổi tác ông Trump và ông Biden. Ông Trump hiện 74 tuổi còn ông Biden 77 tuổi.

Cả hai ứng viên đều không đưa ra câu trả lời thẳng thắn.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã biến tuổi tác của ông Biden thành một trong những mục tiêu tấn công chính. Trong khi đó, ông Trump mới chỉ được xuất viện hai ngày trước khi cuộc tranh luận phó tổng thống diễn ra. Ông Trump hiện đang được điều trị COVID-19 tại Nhà Trắng.

Âm vang của cuộc tranh luận Trump-Biden

Bà Harris chỉ trích dữ dội ông Trump xoay quanh những tin tức về việc ông có thái độ và hành động xúc phạm quân đội. Ông Pence nhất quyết phản pháo và bị người điều hành nhắc nhở.

"Joe Biden sẽ bắt Nga phải chịu trách nhiệm", bà Harris nói về thông tin Nga trao thưởng cho phiến quân Afghanistan giết lính Mỹ.

Bà Page cố chuyển qua nội dung khác, nhưng ông Pence kiên quyết được "đáp lễ". Khi bà Page cho ông 15 giây, ông Pence trả lời: "Tôi phải được nhiều thời gian hơn thế".

"Những lời vu khống chống lại Tổng thống Trump liên quan đến những người đàn ông và phụ nữ trong lực lượng vũ trang của chúng ta là vô lí", ông Pence nói.

Bà Page cắt ngang, nhưng ông Pence tiếp tục nói. Khoảnh khắc này gợi nhớ đến những lần gián đoạn liên tục trong buổi tranh luận tổng thống tuần trước. "Ông đã có nhiều thời gian hơn bà Harris. Tôi không phải là người đặt ra luật lệ cho tối nay", bà Page phàn nàn.

Hàng loạt người chỉ trích ông Pence vì hành vi trên.

Một số người nói rằng bà Page nên cố gắng hơn để ngăn ông Pence nói sau khi hết thời gian. Số khác đề xuất bà Harris được cho thêm thời gian để đền bù. 

Câu hỏi sâu sắc từ một học sinh

Bà Page hỏi hai ứng cử viên phó tổng thống câu hỏi cuối cùng trong buổi tranh luận đến từ một học sinh lớp 8 tại Springville, bang Utah.

"Khi cháu xem tin tức, tất cả những gì cháu thấy là hai ứng viên từ các đảng đối lập cố gắng xâu xé lẫn nhau. Nếu các nhà lãnh đạo của đất nước không thể hòa hợp, thì làm sao các công dân có thể hòa hợp? Tấm gương từ các vị có thể tạo ra sự khác biệt để gắn kết mọi người".

Ông Pence đưa ra lời khuyên: "Đừng đánh đồng những gì cháu đang thấy thấy trên đài địa phương với toàn bộ người dân Mỹ".

Ông Pence đưa ra ví dụ về cố Thẩm phán Tối cao bà Ruth Bader Ginsburg và Thẩm phán Antonin Scalia. Hai ông bà nổi tiếng là những người bạn thân thiết dù quan điểm chính trị của họ cực kì đối lập.

Bà Harris chớp lấy cơ hội để nói tốt về tính cách của ông Biden: "Joe Biden từ lâu đã nổi tiếng là biết cách làm việc với những người đối lập để đi đến thỏa thuận chung. Ông ấy có thành tích lâu dài về việc nâng đỡ con người và đấu tranh cho phẩm giá của họ".

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ong-biden-dung-con-ruoi-tren-dau-doi-thu-de-gay-qui-tranh-cu-20201008113616545.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/