Những điều ít biết về gia đình Tổng thống Trump qua lời kể của cô cháu gái

Trong cuốn hồi kí gia đình đang rất được mong chờ dự kiến xuất bản vào tuần tới, Mary Trump - cô cháu gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã vẽ nên hình ảnh người chú giả dối, khoe khoang và có những biểu hiện lạ về tâm lí.

Cháu gái Tổng thống Trump viết sách, tố cáo cuộc đời dối trá của chú mình - Ảnh 1.

Nguồn: CNBC

Mary Trump là con gái của ông Fred Trump Jr. - anh trai quá cố của Tổng thống Donald Trump. Ông Fred Trump Jr. là một cựu phi công mắc chứng nghiện rượu, qua đời năm 42 tuổi vì đau tim. Hiện tại, cô Mary Trump là một nhà tâm lí học lâm sàng có bằng tiến sĩ của Đại học Adelphi (New York).

Trong cuốn "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" (tạm dịch: Quá nhiều và chẳng bao giờ đủ: Gia đình tôi tạo ra người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới như thế nào", Mary Trump viết cô lần đầu cảm thấy thôi thúc phải hành động vào năm 2017.

Khi đó, cô phải giương mắt chứng kiến cảnh "nền dân chủ tan nát và cuộc sống của người dân lầm than" vì hành động của chú mình - Tổng thống Trump.

Ngoài ra, Mary Trump còn cho biết chú cô nhiều khả năng đang mang nhiều rối loạn tâm lí, cực kì không thích hợp làm tổng thống Mỹ.

Bloomberg đã có được bản sao của cuốn sách do cháu gái của ông Trump chắp bút. "Tôi trực tiếp thấy chú Trump phá vỡ các chuẩn mực, đe dọa đồng minh và giẫm đạp lên những người dễ bị tổn thương", Mary Trump viết. "Điều duy nhất khiến tôi ngạc nhiên là ngày càng có nhiều người sẵn sàng ủng hộ chú tôi".

Cháu gái Tổng thống Mỹ viết sách, tố ông Trump một đời dối trá và bê bối - Ảnh 2.

Trong cuốn hồi kí, Mary Trump cũng khẳng định cô là nguồn tin tiết lộ sổ sách thuế của ông Trump, giúp tạo nên một bài báo đạt giải Pulitzer trên tờ New York Times tố cáo ông Trump trốn thuế nhiều năm.

Bài báo số ra ngày 2/10/2018 của New York Times cho biết số tài sản mà người cha thân sinh Fred Trump Sr. để lại cho ông Trump lớn hơn nhiều số ông Trump công bố. Bài báo còn tiết lộ thủ thuật tài chính mà ông Trump sử dụng trong những năm 1990 để trốn thuế.

"Cuốn sách giả dối"

Trước đó, Tổng thống Trump đã bác bỏ bài báo của New York Times, khẳng định các thông tin liên quan là "sai lệch, định hướng dư luận", "cũ rích" và "nhàm chán".

Vào ngày 7/7, phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany gọi cuốn hồi kí của cô Mary Trump là "một cuốn sách giả dối, đầy ắp những lời cáo buộc vô căn cứ".

Cuốn sách bóc trần tất cả của cháu gái Tổng thống Trump đã trở thành chủ đề gây tranh cãi pháp lí dữ dội. Ông Robert Trump - một người chú khác của Mary, đã đâm đơn kiện cô nhằm ngăn cuốn sách xuất bản.

Ông Robert Trump cho hay các thành viên trong gia đình Trump từng kí một thỏa thuận bảo mật để giải quyết tranh chấp pháp lí theo di nguyện của ông Fred Trump Sr. và Mary đã vi phạm thỏa thuận này.

"Tôi rất thất vọng về quyết định viết sách liên quan đến gia đình của cháu gái Mary", ông Robert Trump nói. "Con bé cố giật gân và làm méo mó mối quan hệ gia đình chúng tôi sau bao năm vì lợi ích tài chính của bản thân vừa bôi bác vừa làm sai lệch kí ức của chúng tôi với cha mẹ và người anh trai Fred Trump Jr. yêu quí".

Cháu gái Tổng thống Mỹ viết sách, tố ông Trump một đời dối trá và bê bối - Ảnh 3.

Qua nội dung của cuốn hồi kí, Politico nhận thấy có 9 cáo buộc đáng chú ý của cô cháu gái Mary Trump dành cho Tổng thống Trump như sau:

1. Ông Trump gian lận trong kì thi SAT

Tác giả Mary Trump cáo buộc Tổng thống Mỹ trả tiền cho một người bạn thi SAT giúp khi ông Trump nộp đơn vào đại học.

"Chuyện gian lận thi cử ngày trước dễ hơn so với sau khi Mỹ chuyển sang giấy căn cước kèm hình cá nhân và vi tính hóa các hồ sơ đăng kí. Chú Donald, vốn chẳng bao giờ thiếu tiền, đã trả tiền cho bạn thân thi SAT hộ mình", Mary Trump viết trong cuốn hồi kí.

Chị gái Maryanne Trump Barry của ông Trump cũng thường xuyên làm bài tập hộ khi ông Trump còn học trung học và sau đó giúp em trai đậu vào Đại học Pennsylvania, cháu gái Tổng thống Mỹ cáo buộc.

Ông Matthew Pottinger - phát ngôn viên Nhà Trắng, cho rằng cáo buộc gian lận SAT là "vô lí" và "hoàn toàn sai lệch".

2. Chị gái gọi ông Trump là "gã hề" khi ông tuyên bố tranh cử tổng thống

Tác giả Mary Trump viết, bà Maryanne Trump Barry - một thẩm phán tòa phúc thẩm liên bang đã nghỉ hưu ở bang New Jersey, đã gọi em trai Donald Trump là một "gã hề" không có cơ hội thắng cử tổng thống Mỹ.

Trong một bữa ăn trưa cùng Mary Trump sau khi ông Trump vào năm 2015 tuyên bố sẽ ra tranh cử, bà Maryanne Trump Barry nói em trai (tức Tổng thống Trump) không có "chút kỉ cương nào. Không thể làm tổng thống!".

Ngoài ra, Mary Trump còn viết "dịp duy nhất ông Trump đến nhà thờ là khi có đầy máy quay phim, chụp hình ở đó. Thật sự khá khó hiểu".

Bà Maryanne Trump Barry cũng lưu ý rằng cơ ngơi của em trai Donald Trump đã phá sản 5 lần và ông Trump đang lợi dụng kí ức về người anh trai quá cố Fred Trump Jr. cho mục đích cá nhân.

"Donald Trump đang sử dụng kí ức về cha cháu cho mục đích chính trị. Đó là tội ác, đặc biệt là khi Freddy (tên gọi thân mật của ông Fred Trump Jr.) đáng lí ra là ngôi sao sáng của gia đình mới phải", tác giả Mary Trump nhớ lại lời cô mình cho hay.

3. Ông Trump "hầu như không biết gì" về con dâu

Trong một bữa tối gia đình tại Nhà Trắng năm 2017, Tổng thống Trump cho biết ông không biết rõ con dâu Lara Trump dù cô đã gắn bó với con trai Eric Trump của ông gần 8 năm qua.

"Lara ở đằng kia. Thật lòng tôi không biết con bé là ai, nhưng sau đó Lara đã thực hiện một bài phát biểu tuyệt vời trong sự kiện tranh cử ở Georgia để ủng hộ tôi", Tổng thống Trump nói, theo như trích dẫn từ cuốn hồi kí của cô Mary Trump.

4. Cháu gái nhận định ông Trump có nhiều vấn đề tâm lí

Không chỉ tin Tổng thống Trump đáp ứng cả 9 tiêu chí của chứng bệnh ái kỉ lâm sàng, Mary Trump còn cho rằng ông Trump có thể mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, rối loạn nhân cách phụ thuộc và mắc thêm "một dạng khuyết tật về thu nhận thông tin nhưng chưa được chẩn đoán, khiến khả năng xử lí thông tin của chú gặp khó khăn trong nhiều thập kỉ".

Bên cạnh đó, cô Mary Trump còn tin Tổng thống Mỹ có thể bị rối loạn giấc ngủ do caffeine, là kết quả của nhiều loại Diet Coke mà ông Trump được cho là uống hàng ngày.

Khi được hỏi về cáo buộc ông Trump mắc chứng ái kỉ, Thư kí báo chí Nhà Trắng McEnany hôm 7/7 cho hay: "Thật nực cười. Các cáo buộc vô căn cứ này hoàn toàn không có chút đáng tin nào!"

5. Chị gái khuyên ông Trump "đừng đụng vào Twitter" trước khi gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Bà Maryanne Trump Barry đã gọi cho Nhà Trắng vào tháng 6/2018 để cảnh báo em trai khi tiếp xúc với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Bà Maryanne Trump Barry nhắn gửi đến em trai: "Nói với Tổng thống Trump rằng chị gái nhắn cho em trai. Hãy chuẩn bị. Học hỏi từ những người biết họ đang làm gì. Tránh xa cầu thủ bóng rổ Dennis Rodman (bạn thân ông Kim) và đừng đụng vào Twitter".

6. Tính cách của ông Trump là sản phẩm từ mối quan hệ với mẹ

Tác giả cuốn hồi kí cho biết tính cách của ông Donald Trump hình thành từ mối quan hệ mỏng manh giữa ông và bà mẹ cũng tên là Mary Trump khi ông còn thơ ấu. 

"Chú Trump từng trải qua nhiều thiếu thốn về tình cảm, khiến chú chịu tổn thương suốt cuộc đời và hình thành nhiều nét tính cách như ái kỉ, bắt nạt và huênh hoang", cô Mary Trump viết về Tổng thống Mỹ.

Trong một tuyên bố, Phát ngôn viên Nhà Trắng Matthews Pottinger cho hay: "Tổng thống Trump kể mối quan hệ với cha rất ấm áp và cha ông đối xử rất tốt với con. Cha ông Trump yêu thương và chưa bao giờ khó khăn với ông khi ông còn nhỏ".

7. Cha ông Trump sử dụng ngôn ngữ chống lại người Do Thái

Cha ông Trump là một doanh nhân phát triển bất động sản ở New York và thường xuyên sử dụng cụm từ chống Do Thái "Jew me down". Cụm từ này vừa có nghĩa là mặc cả, giảm giá, vừa mang hàm ý xúc phạm người Do Thái vì từ "Jew" trong tiếng Anh có nghĩa là Do Thái.

Cả ông Fred Trump Sr. và ông Trump đều bị chính phủ kiện vào đầu những năm 1970 vì cáo buộc phân biệt đối xử với người Mỹ gốc Phi.

8. Ông Trump nhận xét thô thiển về ngoại hình của phụ nữ cả trong gia đình

Khi viết phần tiếp theo của cuốn sách bán chạy "Art of the Deal" (tạm dịch: Nghệ thuật đàm phán), ông Trump đã tự ghi lại lời phàn nàn của bản thân về những người phụ nữ không muốn hẹn hò với ông.

"Cuốn sách là một danh sách đáng hổ thẹn của chú Trump về những người phụ nữ mà chú muốn hẹn họ. Tuy nhiên, hễ ai từ chối, đột nhiên họ sẽ trở thành những kẻ tồi tệ, xấu xí và béo ú nhất mà chú từng gặp", Mary Trump viết trong cuốn hồi kí của mình.

Ở một dịp khác, ông Trump thậm chí còn đưa ra bình luận thô thiển về ngực của cô Mary Trump khi thấy cô trong bộ đồ tắm. Khi đó, ông Trump nói: "Chúa ơi, Mary. Nở nang quá!" Bà Marla Maples - vợ ông Trump khi đó, đã vỗ nhẹ vào cánh tay ông nhắc khéo.

9. Ông Trump đi xem phim thay vì bệnh viện khi anh trai qua đời

Vào ngày anh trai Fred Trump Jr. hấp hối trong bệnh viện năm 1981, ông Trump và chị gái Elizabeth Trump đã đi xem phim, Mary Trump viết. Không ai trong gia đình Trump đi cùng ông Fred Trump Jr. đến bệnh viện.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nhung-dieu-it-biet-ve-gia-dinh-tong-thong-trump-qua-loi-ke-cua-co-chau-gai-20200708150551023.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/