Ông Trump mất kiên nhẫn, Mỹ tấn công ‘nhiều mục tiêu’ của Iran ngày thứ hai liên tiếp

Sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc Tehran cố tình kéo dài đàm phán hòa bình, quân đội Mỹ đã tấn công "nhiều mục tiêu" tại Iran trong ngày 10/6.

Một quân nhân Mỹ chuẩn bị để máy bay chiến đấu cất cánh từ boong tàu USS Abraham Lincoln vào ngày 1/6. (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Quân đội Mỹ cho biết họ đã tấn công “nhiều mục tiêu” tại Iran trong ngày thứ hai liên tiếp, sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc Tehran cố tình kéo dài các cuộc đàm phán hòa bình.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã tiến hành thêm “các cuộc tấn công tự vệ” vào lúc 17h15 ngày 10/6 theo giờ New York (tức 4h15 sáng 11/6 theo giờ Việt Nam).

Đợt không kích mới nhất, nối tiếp cuộc tấn công một ngày trước đó nhằm đáp trả vụ trực thăng Mỹ bị bắn rơi - cho thấy rõ ông Trump ngày càng mất kiên nhẫn khi hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận hòa bình.

Theo Bloomberg, diễn biến này cũng báo hiệu lệnh ngừng bắn đạt được vào tháng 4 gần như đã đổ vỡ, dù Mỹ và Israel vẫn chưa nối lại chiến dịch ném bom dữ dội như những ngày đầu xung đột.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời một nguồn tin quân đội rằng trước khi Mỹ bắt đầu tấn công, các lực lượng vũ trang của nước này đã “chuẩn bị sẵn sàng” và có khả năng tấn công thêm các mục tiêu của Mỹ.

Ngoài ra, đài Press TV dẫn tuyên bố từ trụ sở chính Khatam Al-Anbiya cho biết  eo biển Hormuz đã bị đóng cửa hoàn toàn đối với tất cả các loại tàu thuyền, bao gồm cả tàu thương mại. Ngoài ra, lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã khai hỏa vào hai tàu cố gắng đi qua tuyến hàng hải này.

Ông Trump từ chối cho biết trước lực lượng Mỹ sẽ tấn công những địa điểm nào. CENTCOM cũng không công bố các mục tiêu Mỹ nhắm đến.

Trên mạng xã hội X, phóng viên của tờ Axiso dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ giấu tên và liệt kê các mục tiêu của Iran bị Mỹ tấn công ngày 10/6, bao gồm những hệ thống phòng không, radar, đơn vị chỉ huy và kiểm soát máy bay không người lái.

Bộ Ngoại giao Iran thì cáo buộc Mỹ tấn công hạ tầng dân sự trong các cuộc tấn công vào đầu tuần này.

Các cuộc đụng độ trong tuần qua được đánh giá là dữ dội nhất giữa Mỹ và Iran trong nhiều tuần trở lại đây. Bất kỳ sự leo thang nào tiếp theo cũng có nguy cơ làm đổ vỡ hoàn toàn các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington.

Bà Nikki Haley, đại sứ tại Liên Hợp Quốc của ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, cho biết bà không kỳ vọng hai bên có thể đi đến thống nhất. “Iran chưa bao giờ thực sự có ý định lập thỏa thuận”, bà nhận xét.

Ông Brian Schatz, Thượng nghị sĩ Mỹ thuộc Đảng Dân chủ, bình luận: “Tôi nghĩ cuộc chiến vẫn chưa thực sự dừng lại. Không có bằng chứng thực sự nào cho thấy một thỏa thuận đã được ký kết”.

Trong vài tháng qua, ông Trump liên tục đưa ra các phát biểu trái chiều, từ tuyên bố thỏa thuận hòa bình đã sắp đạt được, cho đến đe dọa về chiến dịch tấn công dữ dội mới. Nhưng đến giờ, cả hai kịch bản đều chưa thành hiện thực và eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa.

Trước đó, trong ngày 10/6, ông Trump viết trên mạng xã hội rằng quân đội Mỹ đã hỗ trợ “hơn 200 tàu thương mại” di chuyển qua Hormuz, giúp “hơn 100 triệu thùng dầu mỏ” được đưa ra thị trường quốc tế. Ông còn tuyên bố Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz, “không phải Iran”.

Sau các cuộc tấn công của Mỹ, giá dầu thô lập tức tăng mạnh. Giá dầu WTI kết phiên tăng hơn 2%. Các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm điểm, giá vàng cũng tiếp tục suy yếu.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ong-trump-mat-kien-nhan-my-tan-cong-nhieu-muc-tieu-cua-iran-ngay-thu-hai-lien-tiep-20266117426884.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/