'Tạm thời bố là mẹ chăm sóc con, còn mẹ chăm sóc bệnh nhân COVID-19'

Hơn 20 ngày kể từ khi làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 bùng phát, cả nước ghi nhận 1.320 ca lây nhiễm cộng đồng. Bắc Giang trở thành điểm nóng của dịch với số bệnh nhân cao nhất. Với lực lượng tuyến đầu chống dịch, không ai ngoài chính họ - những người đang trong cuộc chạy đua đẩy lùi COVID-19 hiểu rõ càng sớm chiến thắng dịch, ngày đoàn tụ càng gần.

Đường xá vắng vẻ thưa thớt, nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kín như bưng - tiện chỗ nào ngả lưng chỗ đó, những mẫu xét nghiệm được lấy bất kể ngày đêm, những ban thờ lập tạm trong khu cách ly, những cuộc "gặp gỡ" người thân yêu nhất chỉ qua màn hình điện thoại... đó là những hình ảnh đã từng được chia sẻ rất nhiều trong ba đợt COVID-19 trước đó. 

Đến làn sóng dịch thứ 4, vẫn là những câu chuyện tương tự nhưng vì một lý do nào đó hoặc có khi không vì lý do nào cả, có khoảnh khắc vẫn khiến người ta nghẹn lại khi nhìn thấy.

'Tạm thời bố là mẹ chăm sóc con, còn mẹ chăm sóc bệnh nhân COVID-19' - Ảnh 13.

Cái ôm tạm biệt con của nhân viên y tế Quảng Ninh trước giờ lên đường hỗ trợ Bắc Giang chống dịch khiến nhiều người nghẹn ngào. "Tạm thời khi có dịch bố là bố và là mẹ, chăm sóc con; còn mẹ chăm sóc bệnh nhân COVID-19" - một bình luận của người dùng mạng xã hội nhận được nhiều lượt thích. (Ảnh: Kun Mon).

'Tạm thời bố là mẹ chăm sóc con, còn mẹ chăm sóc bệnh nhân COVID-19' - Ảnh 14.

Rất nhiều y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch chỉ có thể nhìn con qua màn hình điện thoại. Cậu con trai bé bỏng của nam bác sĩ trong ảnh có lẽ chưa hiểu dịch COVID-19 là gì, nhưng chắc chắn sẽ luôn nói nhớ bố và đòi bố về ngay đi. (Ảnh: Kun Mon).

Làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 và những hình ảnh không thể nào quên - Ảnh 4.

Bắc Giang hiện là điểm nóng mới của dịch COVID-19 với số ca nhiễm tính từ 27/4 đến nay là 411 ca. Cả nước đang hướng về Bắc Giang, hàng trăm y bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng quân đội, công an, sinh viên tình nguyện lên đây thực hiện cuộc tổng chi viện. (Ảnh: Ngân Hà/ Bản tin Bắc Giang).

Làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 và những hình ảnh không thể nào quên - Ảnh 5.

Trong ảnh là 200 y bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tới Bắc Giang. Trong 9 tiếng làm việc liên tục không nghỉ, 11.000 mẫu xét nghiệm đã được lấy. (Ảnh: Ngân Hà/ Bản tin Bắc Giang).

'Tạm thời bố là mẹ chăm sóc con, còn mẹ chăm sóc bệnh nhân COVID-19' - Ảnh 9.

Các ca bệnh mới vẫn tập trung ở ổ dịch tại Công ty TNHH ShinYoung Việt Nam thuộc khu công nghiệp Vân Trung và ổ dịch Công ty TNHH Hosiden Việt Nam, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên. Hàng nghìn công nhân, đặc biệt là những người làm việc trong khu vực có lắp máy lạnh, đứng trước nguy cơ nhiễm bệnh. (Ảnh: Kun Mon).

'Tạm thời bố là mẹ chăm sóc con, còn mẹ chăm sóc bệnh nhân COVID-19' - Ảnh 10.

Lực lượng chống dịch làm việc bất kể ngày đêm và cả khi trong điều kiện khó khăn. (Ảnh: Kun Mon).

Làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 và những hình ảnh không thể nào quên - Ảnh 9.

Làm việc với cường độ cao và luôn phải mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang kín mít giữa thời tiết mùa hè nóng nực khiến các nhân viên y tế không quan tâm đến việc ngả lưng ở đâu - sàn nhà hay nền đất cũng đều là giường. (Ảnh: Bản tin Bắc Giang).

Làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 và những hình ảnh không thể nào quên - Ảnh 10.

"Bận thế này cũng tốt, có cơ hội là chúng tôi tranh thủ chợp mắt lấy sức, như thế không còn thời gian để nhớ nhà nữa" - một nhân viên y tế tại Bắc Giang chia sẻ. (Ảnh: Đặng Kiệt).

'Tạm thời bố là mẹ chăm sóc con, còn mẹ chăm sóc bệnh nhân COVID-19' - Ảnh 9.

"Chỉ là cuộc chia tay tạm thời, hết dịch chúng tôi lại về". (Ảnh: Kun Mon).

'Tạm thời bố là mẹ chăm sóc con, còn mẹ chăm sóc bệnh nhân COVID-19' - Ảnh 10.

(Ảnh: Kun Mon).

 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tam-thoi-bo-la-me-cham-soc-con-con-me-cham-soc-benh-nhan-covid-19-20210517154540956.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/