|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Sâm Ngọc Linh Kon Tum hướng về đồng bào miền Trung

07:56 | 30/11/2019
Chia sẻ
Chỉ trong hơn nửa tháng nhưng người dân miền Trung phải chịu bao mất mát, đau thương. Từng đợt lũ lại về, cho đến những trận sạt lỡ kinh hồn và rồi cơn bão số 9 cũng đã cướp đi bao mạng người, cuốn trôi tài sản không biết bao người dân…

Đồng cảm, chia sẻ khó khăn bằng những chuyến xe chở hàng cứu trợ vẫn đang diễn ra hối hả. Sâm Ngọc Linh Kon Tum với món quà nhỏ và chút tấm lòng thành gửi đến đồng bào miền Trung mong rằng sẽ xoa dịu đi nỗi đau thương mất mát mà người dân phải gánh chịu.

Sâm Ngọc Linh Kon Tum hướng về đồng bào miền Trung - Ảnh 1.

Đêm Hội ngộ Hạt giống tâm hồn – Những tấm lòng vì miền Trung yêu thương với sự góp mặt của Sâm Ngọc Linh Kon Tum

Nếu ai nghe đến bài hát "Thương Lắm Miền Trung Ơi" chắc chắn sẽ không khỏi xúc động và rơi nước mắt khi nhìn cảnh người dân phải chịu cảnh nhà ngập đến nóc, đói lạnh và còn đau đớn nào hơn khi bị nước lũ cuốn trôi cả người và của. Thiên tai ập đến bất ngờ và người phải chống chịu nhiều nhất trên dải đất nước hình chữ S của chúng ta đó là người dân miền Trung. Một vùng trời bình yên bỗng trở nên tang thương và xơ xát, những con người đã khổ nay càng khổ hơn bởi hơn nửa tháng 10 vừa qua phải dầm mình trong nước lũ.

Các hoạt động thiện nguyện, đóng góp của cải vật chất đã diễn ra rất sôi nổi mà chắc chắn ai trong chúng ta cũng đã nhìn thấy qua. Đó là hàng đoàn xe cứu trợ mang lương thực, thực phẩm, phao cứu sinh, thuốc men, quần áo, chăn mền…cùng hướng về vùng quê miền Trung trong cả những ngày mưa lũ với tình hình mênh mông biển nước.

Sâm Ngọc Linh Kon Tum hướng về đồng bào miền Trung - Ảnh 2.

Củ sâm Ngọc Linh được đấu giá để ủng hộ miền Trung.

"Hướng Về Miền Trung" – Một hành động cao đẹp hiện đang lan tỏa và rất nhanh với tinh thần tương thân tương ái, một gói khi đói bằng một gói khi no. Điều này thôi thúc những tấm lòng vàng và để khởi động cho chương trình đầy ý nghĩa này nên Đêm Hội Ngộ Hạt giống tâm hồn – "Những tấm lòng vì miền Trung yêu thương" diễn ra vào đêm 01/11/2020 tại số 142, Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM rất thành công, nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người.

Trong đó, món quà mà Sâm Ngọc Linh Kon Tum mang đến đã thực sự được đồng cảm, chạm đến trái tim của những nhà hảo tâm. Củ sâm Ngọc Linh hơn 10 năm tuổi 175g và 1 củ sâm 140g đã được đấu giá với số tiền là 160 triệu và 100 triệu. Đây sẽ là số tiền sẽ được chuyển đến làm quà tặng cho đồng bào miền Trung trong thời gian sắp tới. 

Cũng tại đêm hội có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và mạnh thường quân tham gia nên đem đến nhiều cảm xúc, đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn. Bởi, dường như ai cũng hiểu được sự vất vả, đau thương mà người dân phải chịu. Và việc  khắc phục hậu quả thiên tai vô cùng quan trọng, nhất là giúp người dân vụt dậy, các em học sinh có thể đến trường chứ không để tụt hậu về kiến thức sau những trận bão lũ.

Sâm Ngọc Linh Kon Tum hướng về đồng bào miền Trung - Ảnh 3.

Đêm Hội ngộ đầy cảm xúc và ý nghĩa để chia sẻ nỗi đau của người dân miền Trung đã diễn ra rất thành công

Hiểu được khó khăn này nên để đóng góp vào bức tranh chung thì Sâm Ngọc Linh Kom Tum đã luôn đi theo một hướng đi tích cực đó là trồng và giữ rừng để giúp đất nước phần nào giảm thiểu đi thiên tai. Đặc biệt với, tinh thần nhân văn hướng tới cộng đồng mà Công ty Sâm Ngọc Linh Kon Tum đang hướng đến và nhân rộng sẽ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Đây quả là sự khác biệt tạo nên văn hóa và thể hiện nỗ lực và trách nhiệm với cộng đồng của Sâm Ngọc Linh Kon Tum với mục tiêu: "Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt".

Đêm Hội ngộ vì miền Trung vẫn luôn là khoảng khắc đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trước sự chứng kiến của nhiều người, và chắc chắn sẽ luôn là chương trình mang đến sự lan tỏa, giúp cho những nhịp cầu của sự nhân ái được nối dài không chỉ ở trong nước và ngoài nước.

"Có ai xuôi tàu, cho tôi nhắn gửi miền Trung thương nhớ, thương lắm miền Trung ơi…" lời bài hát sẽ đi sâu vào lòng người và đọng lại cho Sâm Ngọc Linh Kon Tum cả sự cảm thông, chia sẻ... Với món quà nhỏ là 260 triệu trao đến tận tay cho bà con mong rằng sẽ phần nào có thể xoa dịu phần nào nỗi đau cũng như là sự mất mát mà người dân miền Trung phải gánh chịu. 

Lan Nha